Thâm nhập "đại công trường" khai thác gỗ lậu ở Đắk Lắk

Thứ ba, 26/11/2019, 09:45
Sâu trong rừng đặc dụng Nam Kar, cả ‘đại công trường’ gỗ lậu ngang nhiên hoạt động, với hàng loạt cây gỗ lớn bị đốn hạ, cưa xẻ để chuyển xuống núi.

Mới đây, PV nhận được phản ánh của người dân xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, Đắk Lắk về việc lâm tặc ngày đêm đốn hạ gỗ trên khu vực rừng đặc dụng Nam Kar.

Rừng đặc dụng Nam Kar được Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar quản lý và chia thành 3 tiểu khu.

Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi khi bước vào rừng là hàng loạt cây cổ thụ trên 10 tuổi bị lâm tặc xẻ thịt.

Lâm tặc đưa gỗ ra cạnh con đường để dễ vận chuyển.

Những phách gỗ có chiều rộng hơn 80cm, dấu cưa còn rất mới.

Đi sâu vào bên trong, chúng tôi liên tục phát hiện nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm bị cưa xẻ thành hàng chục tấm ván lớn nằm chồng lên nhau. Nhiều tấm có bề rộng (tương ứng với đường kính cây gỗ) gần 1m, dày khoảng 30cm nằm dưới bụi cây.

Cây gỗ ước chừng 15 năm tuổi vừa bị lâm tặc đốn hạ.

Cả "đại công trường" gỗ với rất nhiều phách gỗ lớn bị xẻ trước đó. Những cây bị lâm tặc cưa hạ đa phần hàng chục năm tuổi trở lên và thuộc gỗ nhóm 3-4.

Một cây cổ thụ trong rừng sâu vừa bị cưa và chuẩn bị xẻ thành vuông gỗ.

Tại hiện trường vẫn còn thước dây, đồ ăn và dụng cụ phục vụ cho việc cưa xẻ gỗ.

Bước vào sâu bên trong khu rừng đặc dụng, chúng tôi nghe tiếng cưa rất lớn. 

Trong khu vực rừng sâu có cả trâu và những vật dụng để vận chuyển gỗ xuống núi.

Gỗ lậu được lâm tặc đưa xuống dưới chân núi. Những thửa ruộng nước dưới chân núi có nhiều khối gỗ lâm tặc ném xuống, chờ đêm tối sẽ vận chuyển đến nơi cất giấu.

Ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar khẳng định, từ đầu năm 2019 đến nay chưa phát hiện vụ khai thác gỗ lậu nào; đơn vị thường xuyên chỉ đạo các trạm kiểm lâm cấp dưới đi tuần tra. Trong khi đó, theo dân địa phương, lâm tặc thường xuyên khai thác, vận chuyển gỗ ra vào khu vực này từ lâu.

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích