Vụ án bí thư xã giết người, dựng hiện trường giả: Ly kỳ tình tiết phá án

Thứ hai, 11/05/2020, 17:11
Tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ cao của cơ quan điều tra đã góp phần nhanh chóng phát hiện, bắt giữ hung thủ của vụ án bí thư xã giết người, tạo hiện trường giả.

Công an tỉnh Đắk Nông họp báo thông tin về vụ án 'bí thư xã giết người, dựng hiện trường giả'

Nhận định ban đầu không phải tai nạn giao thông

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 5 giờ ngày 4.5, tại Km146+300, QL28, thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, H.Đắk G’long (Đắk Nông), người dân phát hiện 1 xe ôtô BS 51C - 715.70 bị cháy rụi, trong xe ôtô xác định có một tử thi bị cháy. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh truy tìm nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm cho thấy chiếc xe bị cháy trơ khung hoàn toàn, đầu xe quay về hướng Lâm Đồng.

Hiện trường phát hiện chiếc xe bán tải cháy rụi, bên trong là một thi thể biến dạng

Trong xe có một số bộ phận xương người bị cháy, tử thi bị tác động bởi nhiệt độ cao nên than hóa, không nhận dạng được.

Cơ quan điều tra nhận định vụ việc có nhiều điểm nghi vấn bất thường, không giống một vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe. Từ dấu vết thu thập tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường giả của một vụ án mạng.

Lập tức sau đó, những trinh sát giàu kinh nghiệm, nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra vụ việc.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập được, nạn nhân được xác định là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, H.Lâm Hà, Lâm Đồng). Xe ôtô bị cháy là của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, trú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, H.Lâm Hà), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà.

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra vụ án.

Từ vết máu trên nệm ngủ

Tại buổi họp báo về vụ án sáng 11.5, Công an tỉnh Đắk Nông đã thông tin nhiều tình tiết quan trọng trong quá trình điều tra, xác định hung thủ.

Qua xác minh, ông Đỗ Văn Minh có 2 mảnh rẫy ở xã Đắk Ha và xã Quảng Khê (H.Đắk Glong). Hàng tuần, vào chiều thứ 6 hoặc sáng thứ 7, Minh một mình điều khiển xe ôtô đi đến rẫy; đến chiều chủ nhật thì điều khiển xe về nhà.

Quá trình điều tra, công an phát hiện tại khu vực nhà rẫy của anh Trần Như Lịch (cách rẫy của Minh khoảng 300m), nơi Minh thường lui tới, có nhiều vết máu trên nệm và cửa ra vào.

Cùng thời điểm, anh Trần Nho Vương (người làm thuê cho ông Lịch) bị mất tích từ chiều ngày 3.5.

Trong lúc này, người dân cung cấp thêm thông tin khoảng 17 giờ ngày 28.4, một người đàn ông chừng 50 tuổi, cao khoảng 1,7m, dáng người mập, đem một chiếc xe máy hiệu Wave (không rõ BS), đến nhà anh K’Biển ở bon B’Nơr, xã Đắk Som, cách hiện trường khoảng 1,5km, xin gửi chiếc xe.

Nghi phạm Đỗ Văn Minh bị bắt giữ

Khoảng 3 giờ ngày 4.5, người đàn ông này đến nhà anh K’Biển lấy xe máy điều khiển đi hướng UBND xã Đắk Som.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người gửi và lấy xe máy tại nhà anh K’Biển là Đỗ Văn Minh.
Quá trình điều tra, công an cũng xác định Minh có hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ từ ngày 9.4.2020, hàng năm đóng 200 triệu đồng và Minh đã đóng 212 triệu đồng của năm 2020. Nếu Minh chết thì người thân sẽ hưởng số tiền 18 tỉ đồng.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Minh là hung thủ gây án mạng, sau đó tạo hiện trường giả, đốt cháy xe rồi bỏ trốn.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại xã Đắk Som, đồng thời tập trung lực lượng truy bắt Minh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt Minh khi đang lẩn trốn tại Đồng Xoài (Bình Phước).

Giả chết để trục lợi bảo hiểm, trốn nợ

Cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh trực diện, buộc Đỗ Văn Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do nợ hơn 10 tỉ đồng nên khoảng đầu tháng 4, Minh mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết đặt trên xe ôtô, tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm mục đích xóa nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm mà Minh đã mua.
Ngày 25.4, Minh đến một tiệm xe cũ ở xã Quảng Khê mua một xe máy BS 63B1 - 818.85 rồi đưa lên xe bán tải BS 51C - 715.70 chở đến gửi ở nhà anh K’Biển.
Sau đó, Minh điều khiển ôtô đến nghĩa địa xã Quảng Khê đào mộ lấy xác nhưng không được nên đi về.
Ngôi mộ mà Đỗ Văn Minh đào dở định lấy xác làm hiện trường giả
Khoảng 8 giờ ngày 3.5, Minh mua 1 can xăng, 2 can dầu để ở thùng xe nhằm đốt xe. 18 giờ cùng ngày, Minh đến nhà rẫy mà anh Trần Nho Vương đang ở và uống bia với Vương, rồi cả hai nằm trên nệm ngủ.
Khoảng 0 giờ ngày 4.5, Minh lấy cây rìu dựng ngoài cửa đi vào nhà đánh 2 phát vào trán của Vương làm nạn nhân tử vong.
Sau đó, Minh đưa thi thể Vương lên băng ghế sau xe ôtô và điều khiển xe đến Km146+300, QL28 thuộc xã Đắk Som, rồi tông vào cột mốc bên lề đường, tạo hiện trường vụ tai nạn xe.
Tại đây, Minh kéo thắng tay dừng xe, tắt máy, rồi đưa thi thể Vương lên ngồi ở ghế tài xế, thắt dây an toàn rồi lấy 1 can xăng, 2 can dầu để lên ghế phụ và ghế sau của xe. Tiếp đó Minh tháo đồng hồ, chùm chìa khóa bỏ lên xe và đóng cửa lại.
Cuối cùng, Minh lấy bình gas mini có đầu khò, bật lửa đốt can dầu gần cửa sau, rồi đi bộ về nhà anh K’Biển, lấy xe máy gửi trước đó bỏ trốn xuống Bình Phước thuê nhà ở cho đến khi bị bắt giữ ngày 10.5.

UBND tỉnh Đắk Nông khen thưởng lực lượng công an phá án

Tại buổi họp báo thông tin về vụ án sáng 11.5, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã biểu dương chiến công điều tra phá án của cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ cao của lực lượng điều tra đã góp phần nhanh chóng phát hiện, bắt giữ nghi phạm của vụ án giết người, tạo hiện trường giả.

“Chỉ trong 6 ngày đã làm rõ vụ án, thủ phạm gây án, chiến công của Công an tỉnh Đắk Nông được dư luận nhân dân đánh giá cao”, bà Hạnh nói.

UBND tỉnh Đắk Nông trao thưởng đột xuất cho Công an tỉnh về thành tích phá án

Cũng trong buổi họp báo, bà Hạnh đã trao thưởng đột xuất của UBND tỉnh Đắk Nông cho lực lượng Công an tỉnh 200 triệu đồng.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích