Bị đánh vỡ xương vì đòi nhân viên massage ""làm tới Z""

Thứ ba, 03/07/2012, 13:08
Đi massage, Hiệu và bạn đòi nữ nhân viên phục vụ "nhiều thêm" nên gây mâu thuẫn với chủ quán. Thanh niên này đã bị ông chủ hiệu dùng gậy đánh vỡ xương bánh chè.

>> Bình Dương: Đâm nữ nhân viên massage hàng chục nhát rồi tự tử
>> Cà Mau: Phó chi cục thuế đi massage, xem bói vẫn 'tại vị'
>> "Lương y" ... hành nghề massage
 



Ảnh minh họa
 

Cơ quan điều tra làm rõ, khoảng 21h ngày 23/6, anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1975), Nguyễn Văn Thắng (SN 1983), Nguyễn Văn Chiến (SN 1989), cùng ở xã Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, làm thợ xây tự do ở Hà Nội đến quán tẩm quất trên đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng để tẩm quất.

Một trong 3 thanh niên này đã đòi nhân viên quán masage kích dục và đã bị chủ cơ sở phát hiện. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Ba "thượng đế" đã xô xát với Thái Trường Giang là chồng của chủ quán và nhân viên bảo vệ là Nguyễn Bá Chính.

Hậu quả, "thượng đế" Nguyễn Văn Hiệu bị dùng gậy sắt đánh vỡ xương bánh chè đầu gối, phải nằm cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Công an phường Đồng Tâm đang điều tra.

 

Theo Laodong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích