Giết người vì nợ vài trăm nghìn

Thứ ba, 03/07/2012, 14:33
Chỉ vì thiếu nợ vài trăm nghìn, Nhất đã bị Trường lao vào đánh đập, quật ngã xuống đất tử vong…

>> 9X giết người trong đám cưới để cứu bạn
>> Vĩnh Long: Giết người chỉ vì...con gà
>> Đắk Nông: U60 giết người vì ghen
>> Truy xét nhóm giết người vì va chạm giao thông

Chuyện xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/7, Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đến gặp anh Phạm Văn Nhất (SN 1991, người cùng xã) để đòi nợ.

Đến nơi, hai người đã xảy ra xô xát, Trường lao vào dùng tay ghì chặt cổ Nhất, vật xuống đất khiến Nhất bị gãy đốt sống cổ và tử vong ngay sau đó.
 

Nhỡ tay, Trường đã vô tình giết chết Nhất
(Ảnh minh họa)


Thông tin ban đầu cho biết, trước đó anh Nhất có vay tiền của Trường số tiền hơn 3 triệu đồng, nhưng mẹ anh Nhất đã trả được 3 triệu.

Hiện cơ quan điều tra huyện Kiến Thuỵ đang tiếp tục điều tra sự việc.
 

Theo GDVN

Các tin cũ hơn