Thua cá độ, bị bồ cũ đòi nợ hàng trăm ngàn USD

Thứ tư, 04/07/2012, 10:08
Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Nguyễn Văn Dũng (tức Tuấn “Hải Phòng”) từ Hải Dương về Bình Thuận để điều tra vụ tống tiền 238.000 USD.

>> Tạm giữ hai công nhân tống tiền giám đốc
>> Dùng chứng cứ “nhạy cảm” tống tiền nhà sư
>> Dùng bom tống tiền Chủ tịch HĐQT Techcombank
>> Đà Nẵng: Mạo danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp
 



Ảnh minh họa
 

Theo hồ sơ, bà Võ Thị Tuyết, quản lý khách sạn Lucky Star (Xuân Lộc, Đồng Nai), có thời gian sống như vợ chồng với ông Nguyễn Anh Cường.

Trong thời gian sống chung, ông Cường và bà Tuyết tham gia cá độ bóng đá và nợ một người tên Tỷ tại Campuchia số tiền 238.000 USD. Năm 2010, do mâu thuẫn ông Cường bỏ về Phan Thiết sống với vợ cũ, bà Tuyết nhiều lần liên lạc nhưng bất thành.

Ngày 26/5/2011, bà Tuyết gọi Nguyễn Văn Dũng, Lê Minh Hiển, Nguyễn Văn Nghiêm (cùng ngụ TP.HCM) ra Đồng Nai gặp bà tại khách sạn Lucky Star để bàn việc đòi số nợ này. Dũng gọi thêm hai người nữa tại TP.HCM cùng đi.

Cả nhóm đi ôtô ra Phan Thiết gặp ông Cường và uy hiếp buộc ông Cường phải viết giấy nhận nợ 238.000 USD. Ngay trong ngày, ông Cường phải đưa 200 triệu đồng cho nhóm người này và mỗi tháng phải chuyển 10.000 USD cho đến khi hết nợ.

Ngày 27/6/2011, ông Cường chuyển tiếp vào tài khoản của nhóm người này 130 triệu đồng và khi Hiển, Nghiêm đến một chi nhánh ngân hàng ở quận 12, TP.HCM thì bị công an bắt giữ. Bà Tuyết bỏ trốn đến tháng 2/2012 ra đầu thú. Riêng Dũng ra Hải Dương lẩn trốn và bị Công an Bình Thuận phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn