Xe ôm cắn cướp 9X tóe máu

Thứ năm, 05/07/2012, 07:28
Bị hai tên cướp khống chế, người lái xe ôm cắn một tên tóe máu rồi nhanh miệng truy hô để mọi người ứng cứu.

>> Anh bán rau, trùm của băng cướp 1.000 lượng vàng
>> Tướng cướp đa tình và ngón nghề gây mê
>> Đi ăn cướp, đụng 113
>
Cướp táo tợn giữa trung tâm TP




Bị cướp khống chế, người lái xe ôm cắn một tên tóe máu rồi nhanh
miệng truy hô cho mọi người. Ảnh minh họa


Chiều ngày 4/7, Công an huyện Bến Lức (Long An) ra lệnh tạm giữ hình sự Lê Thanh Triệu (16 tuổi) và Phùng Văn Trung (17 tuổi) cùng ngụ tỉnh Bến Tre vì có hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, hai thiếu niên khai rằng do thua độ bóng đá nên rong ruổi lên Long An tìm nơi “ăn hàng”. Chiều ngày 3/7, bộ đôi này đón xe ôm của ông Nguyễn Phước Thuận (46 tuổi, ngụ Long An) để đi vào một khu dân cư thuộc địa bàn huyện Bến Lức nhưng đến đoạn đường vắng đã ra tay cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi một trong hai thiếu niên bóp cổ, khống chế ông Thuận để lấy bóp tiền và giật chìa khóa xe thì bác xe ôm cắn mạnh vào tay tên cướp gây tóe máu. Sau đó ông Thuận nhanh miệng truy hô để mọi người xung quanh vây bắt hai thiếu niên giao công an.
 


Theo Infonet

Các tin cũ hơn