Hàng loạt vụ hiếp dâm quái đản, biến thái

Thứ sáu, 03/08/2012, 17:26
Tại Đà Nẵng, chỉ vì ghen tỵ một “nữ quái” đã nhờ người yêu mình đi hiếp, cướp đối thủ game.

>> Người nhà 2 bé bị giết, hiếp nghi ngờ hung thủ đã chuẩn bị từ trước 
>> Lại thêm một vụ hiếp, giết trẻ em dã man
>> Gã thanh niên đồi bại nhiều lần hiếp dâm cháu ruột
>> 14 tuổi hãm hiếp trẻ học lớp 3 và định... phi tang
 



Đối tượng Oanh, Hòa và Duy

 

Dư luận xã hội chưa hết đau đớn, phẫn nộ về vụ giết, hiếp trẻ em dã man tại Sơn Tây thì Công an tỉnh Bắc Giang lại vừa làm rõ vụ người ông họ ác thú, sau khi hiếp đứa cháu 11 tuổi đã giết chết và ném xuống giếng hoang nhằm phi tang…

Thua game, nhờ bạn trai hiếp đối thủ

Hai nữ game thủ của câu lạc bộ game Audition là Nguyễn Thị Kiều Oanh (biệt danh Nơ xù, nick name Nobaby_ tk, 20 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Đỗ Thị L (19 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chỉ quen biết trên mạng, trao đổi số điện thoại qua lại với nhau chứ chưa hề đối mặt ngoài đời. Tuy nhiên, cả hai có điểm chung là đều rất máu mê game.

Đầu tháng 7, trong một lần câu lạc bộ Audition tại Đà Nẵng tổ chức họp mặt tại công viên 29/3 thì Oanh và L mới có dịp “đối mặt”. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ của 2 game thủ này đã trở thành cuộc đụng độ lớn.

Cũng bởi vì L tuy nhỏ tuổi, nhưng lại tỏ vẻ đàn chị và điêu luyện, vượt trội hơn Oanh trong làng game. Chính vì thế, Oanh ngấm ngầm hậm hực và thù hận. Điều buồn cười là Oanh đã đem sự tức tối, hậm hực này trút hết cho người tình là Phan Văn Hòa (21 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc).

Hòa đã lôi kéo thêm bạn là Trần Đức Duy (còn gọi Vũ, 17 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để cùng nhau “xử” L. Tối ngày 21/7, Oanh cùng Hòa và Duy điện thoại rủ L đi cà phê, thực chất là để rửa hận.

Khi đi, Oanh ngồi xe của Hòa còn Duy chở L chạy lòng vòng từ quận Ngũ Hành Sơn sang phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Chạy được một đoạn, Oanh bảo Hòa đi chậm lại rồi xuống xe ngồi chờ ở một quán nước ven đường, Hòa tiếp tục đuổi theo xe của Duy.

Khi đến một đoạn đường Duy vờ nói xe hết xăng để dừng lại. Đúng lúc này Hòa ập đến, cả hai thay nhau đánh L, mặc cho cô van xin. Phát hiện L có điện thoại di động và một ít tiền chúng liền cướp luôn.

Dã man hơn, đánh chưa đã tay, Hòa nói với Duy đứng canh gác để hắn hiếp dâm L, cho thỏa mãn cơn giận giữ của Oanh. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Duy và Hòa để L lại bên đường rồi phóng xe chạy tới đón Oanh.

Sau khi nhận tin báo, qua quá trình điều tra, các trinh sát Công an quận Liên Chiểu đã bắt giữ Oanh, Hòa tại khu chợ gần khu công nghiệp Hòa Khánh, lúc chúng đang đi mua sắm…

Gã ông họ ác thú

Thông tin bé gái Hoàng Thị Ánh N (11 tuổi) trú tại thôn Hoành Môn, Phi Mỗ, Lạng Giang, Bắc Giang bị ông họ tên là Hoàng Văn Minh (SN 1963) hiếp sau đó giết phi tang lại một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng.

Theo cơ quan Công an, vụ án mạng kinh hoàng nêu trên xảy ra vào khoảng đêm 28 rạng sáng 29/7, khi cháu N đột ngột mất tích. Tìm kiếm bất thành, gia đình cháu N đã trình báo công an địa phương. Cũng trong thời điểm này, ông chú họ của cháu N là Hoàng Văn Minh (trú cùng thôn) cũng đột nhiên “mất tích”. Một số thông tin cho biết có thấy cháu N đi chơi cùng ông Minh.

Lực lượng công an và cơ quan chức năng đã khoanh vùng, kiểm tra ngôi nhà của ông Minh, ở khu Đồng Chún, Phi Mỗ, đã bỏ hoang từ lâu. Đến 9h ngày 31/7, thi thể của cháu N đã được phát hiện dưới giếng nước trong sân ngôi nhà này. 

Trước đó, sáng 30/7, Công an Lạng Giang đã bắt nghi phạm Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn cách nơi gây án khoảng 1km. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh (SN 1963) về hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Theo lời khai tại cơ quan công an, Minh  muốn thực hiện hành vi giao cấu với cháu N nên hắn đã rủ cháu họ của mình đi mua thuốc lá. Tên ác thú đã lừa được cháu họ của mình vào ngôi nhà cũ bỏ hoang, nơi trước đây từng là tổ ấm của hắn. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm cháu N, hắn đã giết và phi tang thi thể cháu xuống giếng nước gần nhà. 

Được biết Minh là kẻ lang bạt, nay đây mai đó. Tính tình gã rất cục súc, khó hiểu. Ngay vợ Minh cũng không thể chịu đựng được sự hung tàn của gã nên đã bỏ đi. Mặc dù có nhà ở nhưng thỉnh thoảng lại mò đến nhà bà con để ăn nhờ ở đậu.

Gia đình cháu N thấy ông họ nghèo túng nên nhiều lần giúp đỡ tiền bạc, cho ăn uống. Họ không bao giờ ngờ được đứa con gái yêu lại chết thảm dưới tay người ông họ cầm thú này.
 

Gã sát nhân “bò sát”

Cùng thời điểm CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện ra thi thể cháu N trong giếng nước thì CQĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”, khởi tố bị can đối với Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội).

Sau khi uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Hoài đi xe máy lang thang theo Đại lộ Thăng Long. Tới địa phận huyện Thạch Thất, hắn nảy sinh ý định phải quan hệ tình dục bằng được với một phụ nữ nào đó. T

ại một tiệm cắt tóc ở Thạch Thất, hắn đã tìm cách lẻn vào phòng ngủ của cô con dâu ông chủ tiệm, khi không tìm được “con mồi”, hắn cởi truồng ra ngủ. Bị chủ nhà phát hiện, đuổi ra khỏi quán, Hoài lại tiếp tục lang thang đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông.

Tại cửa hàng của vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (Cổ Đông, Sơn Tây), khi thấy hai cháu Khuất Thị H (SN 2004), Khuất Thị Mỹ Q (SN 2008), Hoài dừng xe máy và vào nhà gây án.

Mặc dù phạm tội tầy đình nhưng tại CQĐT, Hoài nhất định không nhận tội. Sau gần 10 h đấu tranh khai thác, tại trụ sở Công an thị xã Sơn Tây, sát thủ dâm đãng mới thừa nhận mình đã hiếp cháu H và giết cháu Q.

Lúc này, với những giọt nước mắt muộn mằn, Hoài mới tâm sự với ĐTV và cán bộ dẫn giải rằng mình rất ân hận và thương xót vợ con.

Khi bị hỏi rằng, nếu hai cháu bé bị giết, hiếp là con của Hoài, thì Hoài nghĩ sao, Hoài đã cúi đầu im lặng. Điều rất ngạc nhiên là khi cán bộ thuyết phục, giáo dục, cảm hóa Hoài về tình người, tình phụ tử nhưng tên tội phạm này không hề nhỏ một giọt nước mắt.

Khi chúng tôi tìm về phường Dương Nội, quận Hà Đông, nơi Hoài cư trú thì gặp sự phẫn nộ tột cùng của người dân nơi đây. Nhiều người hàng xóm và cả họ hàng của Hoài đều căm giận tội ác của gã sát thủ này.

Theo hàng xóm, từ khi Hoài gây án, vợ con gã đã về quê ngoại. Gia đình Hoài tương đối có bát ăn, bát để. Là con thứ 2 trong gia đình, Hoài tỏ ra rất chí thú làm ăn. Sau khi con gái được 2 tuần tuổi là ngày Hoài phạm tội ác tầy trời trên.

Một người hàng xóm của Hoài (xin được giấu tên) nói: “Mặc dù trước kia chúng tôi khá quý mến sự chịu khó làm ăn của Hoài nhưng những gì gã gây ra khiến chúng tôi thực sự mất ngủ. Những gia đình có bé gái trong xóm như trải qua một cơn ác mộng.

Chúng tôi cho rằng, với bản tính ác thú như vậy, nếu không gây án tại Sơn Tây, Hoài cũng sẽ gây án ở nơi khác và không loại trừ là ngay tại Dương Nội. Sau khi Hoài gây án, gia đình Hoài đã đóng cửa, tắt đèn như có tang.

Mọi người trong nhà đều lánh mặt hàng xóm, láng giềng. Hy vọng tên sát nhân “bò sát” này sớm bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội”.

 

Theo Giadinh

Các tin cũ hơn