Cặp vợ chồng "xẻ thịt" hàng nghìn xe gian

Thứ năm, 09/08/2012, 09:55
Mua xe máy trộm cắp về tháo phụ tùng rồi mang bán, vợ chồng ông Tuấn thừa nhận đã tiêu thụ hàng nghìn chiếc.

>> “Hiệp sĩ” truy ra đường dây mua bán xe gian
>> Lừa bán "xe gian" rồi giả công an... cướp lại
>> Quận 12: Triệt phá đường dây tiêu thụ xe gian kèm ma túy
>> TP HCM: Bắt năm tên tiêu thụ xe gian

Ngày 8/8, Công an TP HCM đã bắt tạm giam vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn và Trần Thanh Bạch (cùng 43 tuổi) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 

Cặp vợ chồng Tuấn, Bạch tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H

Vợ chồng Tuấn. Ảnh: T.H


Trước đó, trinh sát phát hiện hàng ngày ông Tuấn mang những chiếc xe do vợ đưa về ra trước sân nhà, tháo từng bộ phận rồi đóng thùng đem cất giấu hoặc gửi người thân.

Sau đó, bà Bạch chở các thùng phụ tùng đem bỏ mối tại nhiều cửa hàng trong thành phố. Khám xét nhà của đôi vợ chồng này, cảnh sát thu 3 thùng phụ tùng đã tháo rời và nhiều xe gian chưa kịp “xẻ thịt”.
 

Tang vật thu tại nhà của cặp vợ chồng này. Ảnh: T.H

Tang vật thu tại nhà của cặp vợ chồng này. Ảnh: T.H


Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 30 xe máy trộm cắp khác mà vợ chồng này gửi tại nhà người thân. Hai người khai, mỗi xe mua khoảng 5 triệu đồng. Sau khi tháo rời, họ đem bán lẻ với giá trên dưới 10 triệu đồng. Đối với xe SH, AirBlade… thì thu lợi nhiều hơn.

Vợ chồng ông Tuấn còn thừa nhận quen biết nhiều đường dây trộm cắp tại TP HCM. 15 năm qua, trung bình mỗi tháng họ “xẻ thịt” 40-50 chiếc. Ước tính đến thời điểm bị bắt, vợ chồng này đã bán trót lọt phụ tùng của hàng nghìn chiếc.


Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích