Hai bố con suýt chết vì ăn trứng cóc

Thứ năm, 09/08/2012, 09:49
Nửa giờ sau khi được người lớn cho ăn trứng cóc chiên, bé Vy 11 tháng tuổi ở Bình Phước nôn dữ dội rồi mê man. Cùng ăn với con, bố của bé cũng có chung triệu chứng.


>> Tai nạn liên hoàn vì xe bỗng dưng... chết máy
>> Chồng đâm chết vợ vì đòi ly hôn
>> Con chết trong trại giam, mẹ già kêu oan
>> Sự thật về hoang tin bắt cóc 7 đứa trẻ và 2 xác chết ướp đá
 

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Hai bố con được đưa đến bệnh viện cuối tuần qua trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định cả hai ngộ độc trứng cóc.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé gái rối loạn nhịp chậm, gồng người, tím môi, ói và tiêu chảy nhiều lần.

Bệnh nhi được rửa dạ dày và uống than hoạt để loại bỏ độc chất. Phải mất đến 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bé mới ổn định.

Vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bố của bé cũng được cấp cứu và điều trị trong tình trạng mê man, tim loạn nhịp. Phải mất đến gần 3 ngày sau khi súc ruột, bệnh nhân mới dần tỉnh.

Mẹ cháu bé cho biết, bố bắt được một con cóc lớn, lột da nhưng để nguyên trứng và nội tạng, chiên để hai cha con ăn. 30 phút sau ăn thì cả hai đều nôn ói và vật vã.

Theo các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, thịt cóc có tỷ lệ đạm cao nhưng nếu chế biến không khéo thì độc tố bufotoxine có trong gan, trứng, da, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn.

 


Theo VNE

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn