Trong giới kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng, cái tên Hồ Thị Nga (SN 1974, ngụ tại tổ 63, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) ít ai không biết. Với biệt danh Nga “Cồn Dầu”, nữ “cò đất” này tác oai tác quái khiến những người thấp cổ bé họng bị Nga “bóp chẹt” dưới nhiều hình thức. Vì tin tưởng, Nga đã khiến hàng chục người dân sập bẫy lừa một cách ngoạn mục.
8h45 phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thọ (sinh năm 1975 tại Bình Thuận) bắt đầu, chủ tọa phiên tòa thẩm phán cao cấp Nguyễn Hữu Ba đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, do tính chất vụ án kéo dài phức tạp nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Phiên xử được hoãn chỉ sau 3 phút khai tòa.
Thấy bạn bị bắt vì trộm xe máy, nhóm người cầm dao lao vào đâm chém "hiệp sĩ" để cứu nhưng bất thành. Những người cầm hung khí sau đó lên xe máy chạy trốn.
Dù báo chí đã đăng nhiều bài về các dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng của lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, nhưng 2 văn bản chỉ đạo từ Văn phòng Chính phủ về việc phải sớm điều tra làm rõ vấn đề này, xử lý theo đúng pháp luật đến nay vẫn chưa được thực thi. Thực trạng thiếu thuốc, ô nhiễm về nước và rác thải, mua sắm bừa bãi trang thiết bị y tế còn đó, Sở Y tế lại tiếp tục vi phạm Luật Dược trong việc tổ chức đấu thầu thuốc năm 2017.
Từ ngày Giang Kim Đạt và cha vướng vào lao lý vì cáo buộc tham ô, rửa tiền gần 16 triệu USD, cuộc sống của đại gia đình này bị đảo lộn, tài sản bị kê biên.
Dự kiến 8h sáng nay (20/2) sẽ diễn ra phiên tòa xét xử lưu động tại Bình Thuận vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thọ (sinh năm 1975 tại Bình Thuận). Thọ đã bị HĐXX tại phiên sơ thẩm xác định là hung thủ giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan hơn 17 năm.
Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, nạn nhân Chu Văn Phong (SN 1976, ở thôn Thanh Hội, xã Trung Hòa, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã bị sát hại. Toàn bộ số hàng trên xe gồm 34,3 tấn thép đã bị cướp.