Đến rạng sáng 22/4, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương mới khám nghiệm xong hiện trường vụ nghi án một thanh niên bị sát hại trong khách sạn ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
“Tôi khẳng định mình không hề xâm hại học sinh. Tôi chưa làm việc với cơ quan công an nhưng mong họ làm sáng tỏ chuyện này”, thầy Nguyễn Quang Ch. nói.
Thấy tài xế đang nằm trên xe, 2 người Trung Quốc dí súng giả và dao bấm vào tài xế cướp xe. Phát hiện súng giả, lái xe chống trả, tri hô người dân vây bắt.
Sau khi TAND huyện Bình Chánh trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, ông Tấn cho biết rất vui mừng vì tạm thời có thể "lánh" được phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 28/4.
Để có lòng tin với người gửi tiền, tổng giám đốc trẻ tuổi nhà Hà Nội khai đã tạo vỏ bọc bằng cách thuê biệt thự lớn ở, siêu xe để đi lại. Có khách hàng nhẹ dạ đã gửi anh ta 50 tỷ đồng.
Chiếc xe tải cuốn xe máy cùng nạn nhân vào gầm. Người dân yêu cầu lái xe lùi lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tài xế đang trong tinh thần hoảng loạn đã bỏ xuống xe và bị người dân bức xúc vây đánh.
Quyên cho biết do nghiện game ăn tiền nên có vay 10 triệu đồng từ một thanh niên gốc Bắc, với lãi suất 20%/tháng để chơi game. Đến hạn bị chủ nợ truy đòi mà không có tiền trả nên Quyên ra chợ mua dao làm hung khí đi cướp.
Liên quan đến việc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cấp phép cho bị can Vũ Ngọc Thuyển, “trùm sò” cầm đầu đường dây lừa đảo MB24 làm lãnh đạo Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam, PV Dân trí đã tiếp cận những tài liệu “động trời”.
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để đối tượng trình bày chán chê, lực lượng tầm nã đanh thép: “Chung “ôn” hả, trốn 10 năm mới lại thấy mặt”. Nghe xong câu nói, kẻ trốn nã mặt biến sắc.
Hội phó Hội phụ huynh, cũng là mẹ học sinh lớp 3 tố thầy Ch. đã bất ngờ xông thẳng vào trường, kéo con gái mình từ đoàn xếp hàng ra về trước sự chứng kiến của đông đảo học sinh, thầy cô giáo.
Trần Thị Trà My khai nhận mua hóa chất trôi nổi tại chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) về pha trộn, đóng hộp, dán nhãn mác biến thành các loại mỹ phẩm có thương hiệu rồi bán ra thị trường.