Gọi điện báo tin có tàu hút cát lậu nhưng không thấy công an lập biên bản khi đến kiểm tra, bà Ngọc chửi bới cơ quan chức năng và 6 tháng sau thì bị bắt về tội Chống người thi hành công vụ.
Sau vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào gây xôn xao dư luận, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở TP.HCM giật mình nhìn lại vì hầu như ai cũng nằm trong diện nguy cơ cao.
Ông Bỉ - người bị truy tố - chính là chủ lô đất đối diện trụ sở Công an H.Bình Chánh. Ông Bỉ là em của chủ lô đất cho ông Nguyễn Văn Tấn thuê, mở quán cà phê Xin Chào.
Sau khi lạnh lùng sát hại một nam thanh niên trong phòng khách sạn ở Bình Dương rồi cướp ví tiền, điện thoại, Nghĩa trốn ra TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đầu thú.
Khi ngọn lửa bùng lên tại tầng 2 của cửa hàng sửa chữa điện lạnh, nhiều người làm việc tại đây vội ôm hàng chục bình gas di chuyển khẩn cấp ra bên ngoài đề phòng phát nổ.
Cơ quan tố tụng xác định 2 cựu sếp Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) và cấp dưới đã tiếp tay cho doanh nghiệp khai khống hàng xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Thấy thuốc tai biến mạch máu não, thuốc bổ sung kẽm cho trẻ em bán chạy nhưng khan hiếm hàng, hai người đàn ông thông đồng nhau sản xuất, buôn bán thuốc giả để kiếm lời.
Hoạt động khác địa bàn nhưng sau khi lấy cắp phụ tùng ôtô, 3 nhóm siêu trộm đều mang tang vật đến bán cho chủ cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô chợ Trời, Hà Nội.
Nhiều tháng nay, một số hộ dân tại khu vực Tử Lạc 1, xóm Núi 1 (thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) bị nhóm người lạ mặt kéo đến đập phá, nhắn tin đe dọa yêu cầu phải rời đi.
Cả trăm người dân tập trung chặn tuyến đường từ mỏ đá An Hội ra Tỉnh lộ 623B (Quảng Ngãi) sau khi nghe một phụ nữ địa phương bị xe tải chở đất đá tông chết tại chỗ.
Thấy cô gái để hở túi xách trong có chiếc ví, bà Lộc đứng canh chừng để em gái vào móc trộm. Khi kẻ gian đang gây án thì bị cảnh sát mật phục, bắt quả tang.
Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng công an TP.HCM xử lý hành chính nhóm người Hàn Quốc và Việt Nam tổ chức môi giới hôn nhân trái phép tại 1 căn hộ chung cư trên địa bàn.
Tặng nảy ra ý tưởng là đốt cỏ để dụ các sư trong chùa ra chữa cháy, nhân cơ hội đó lẻn vào chùa lấy trộm tiền. Tuy nhiên, do gió to nên đám cháy lan rộng thiêu rụi nhiều ha rừng, rẫy của chùa và người dân xung quanh.