TP.HCM: Chung cư “chờ sập” hoang tàn đến đáng sợ!

Thứ tư, 20/03/2013, 17:29
Tọa lạc tại đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM), chung cư 727 đang trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất và... đáng sợ nhất trong “giới chung cư” Sài Gòn.
Chung cư hoang tàn
Toàn cảnh chung cư 727

Được xây dựng từ năm 1975, chung cư có kết cấu 13 tầng và 1 sân thượng, là nơi sinh sống của 600 hộ với hơn 2.500 nhân khẩu.

Do chung cư có cơ sở hạ tầng xuống cấp, không đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ nên UBND TP.HCM đã chỉ đạo các ban ngành liên quan khẩn trương di dời dân khỏi chung cư, hạn di dời là ngày 30/4/2008.

Tuy nhiên đến nay, hơn 170 hộ dân vẫn chưa thể đi khỏi chung cư do khúc mắc trong giấy tờ chủ quyền và thủ tục chuyển đổi tái định cư.

Chung cư hoang tàn
Mặt tiền của chung cư 727 khá nhem nhuốc

Ghi nhận thực tế tại chung cư 727 cho thấy, môi trường sống tại đây quá nhếch nhác và nguy hiểm. Rác thải, nước thải tràn lan khắp nơi. Nhiều ô cửa sổ bằng sắt đã bung song, lan can không rào chắn, các bậc thang rỉ sét và đặc biệt là hệ thống thoát hiểm quá nhỏ, tối tăm.

Tại những căn không còn người ở, không khí đặc mùi hôi thối, khai nồng, là nơi trú ẩn của nhiều đối tượng sống lang thang, nghiện ngập.

Chung cư hoang tàn
Cảnh ảm đạm bên trong chung cư

Một số hình ảnh về cảnh hoang tàn tại chung cư “chờ sập” tại quận 5:

Chung cư hoang tàn

Thành phố hiện đại và đẹp đẽ - nhìn từ ô cửa sổ một căn phòng bỏ hoang

Chung cư hoang tàn

Rác giăng mắc khắp nơi

Chung cư hoang tàn

Chung cư hoang tàn

Chung cư hoang tàn

Cuộc sống tăm tối bên trong

Chung cư hoang tàn

Một người đàn ông đang quét dọn cầu thang

Chung cư hoang tàn

Cuộc sống lặng lẽ của những người đang bám trụ lại chung cư 727

Chung cư hoang tàn

Một tiệm tạp hóa bên hành lang

Chung cư hoang tàn

Chung cư hoang tàn

Chung cư hoang tàn

Những căn nhà bỏ hoang.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn