Nổ súng bắn kẻ giết người, chém công an

Thứ tư, 26/12/2012, 11:37
Chém chết 1 người, hung thủ vẫn không lẩn trốn mà còn lảng vảng để nghe ngóng tình hình. Khi bị công an phát hiện, hắn vung mã tấu chém luôn.

Ngày 26-12, cơ quan CSĐT Công an quận 6 – TPHCM vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, ngụ phường 11, quận 6) để lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người.

Tối 25-11, anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1976, quê tỉnh Bến Tre) bày độ nhậu tại quán nước của gia đình ở đường Bình Phú (trước cổng Metro Bình Phú, phường 10, quận 6) và cùng nhậu với Tùng.

Nổ súng bắn kẻ giết người, chém công an

 Nơi xảy ra án mạng vào tối 25-12

 
Đến 21 giờ cùng ngày, Tùng nói Thọ nhậu không bao giờ trả tiền dẫn đến 2 gã say rượu cãi nhau rồi xô xát. Tùng chạy ra xe máy rút ra cây mã tấu tự chế dài trên 60 cm chém thẳng vào cổ anh Thọ 2 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.
 
Gây án xong, Tùng cầm cây mã tấu cất vào dưới yên xe rồi nổ máy chạy về nhà. Nạn nhân được người dân đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, công an xuống hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai những người xung quanh và truy bắt Tùng.
 
Đến 0 giờ 15 phút ngày 26-12, công an phát hiện Tùng đang lảng vảng trên đường Nguyễn Văn Luông nên yêu cầu về trụ sở làm việc. 

Ngay lập tức, hắn rút cây mã tấu chém loạn xạ vào cảnh sát. Một trinh sát phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng Tùng vẫn lao vào nên viên đạn thứ 3 đã găm thẳng vào chân kẻ giết người hung bạo.
 

Theo NLD

Các tin cũ hơn