Bé gái “khát tình“, 3 trai làng “ngộ độc trái cấm”

Thứ bảy, 02/03/2013, 15:51
Một nữ sinh lớp 7, chưa đầy 13 tuổi giận mẹ nên bỏ nhà đi hoang hơn 1 tuần. Trong khoảng thời gian này, cô bé đã chủ động hẹn hò rồi “hết mình” với 3 thanh niên quen trên mạng. Sau cuộc tình ngắn ngủi với người đẹp nhí,  3 chàng trai đã phải chia nhau 23 năm tù vì “ngộ độc trái cấm”

Ba cuộc tình… đắng cay!

Nạn nhân là bé gái tên H (SN 1999, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đang học lớp 7. Bị cha mẹ rầy la vì nghiện internet, ham yêu đương chơi bời hơn ham học nên H bỏ nhà đi hoang. Chiều tối ngày 24/3/2012, khi vừa ra khỏi nhà, cô nàng này đã chủ động hẹn hò tìm đến nhà Lưu Văn Cường (SN 1993, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang) chơi, tuy cả hai vừa mới quen nhau trên mạng.

Khoảng 22h hôm đó, H tự bắt taxxi đến nhà Cường và được Cường giới thiệu với bố mẹ đây là bạn gái của mình. H tự giới thiệu mình 16 tuổi, đang học cấp 3.

Do nhà Cường kinh doanh nhà nghỉ nên ngồi chơi chuyện trò một lúc, thấy đã khuya nên mẹ Cường bảo con đưa bạn gái lên ngủ cùng với 2 nhân viên nữ làm thuê trong nhà.

Tuy nhiên, đêm đó H đã sang ngủ cùng Cường và tại đây cả hai đã “hết mình”. Với bản tính ham chơi, không muốn về nhà, H tiếp tục tìm cách ở lại nhà Cường suốt cả tuần, đến sáng ngày 30/3/2012, khi biết gia đình sắp đến tìm thì cô nàng lẳng lặng bỏ đi không một lời từ biệt.

cuong hiep

 Ba bị cáo tại phiên xét xử

Rời nhà Cường, H tiếp tục hẹn gặp với một anh chàng “người yêu” khác là Bế Văn Tâm (SN 1995, trú tại TP Bắc Giang) cũng quen qua mạng.  H nhắn tin cho Tâm với nội dung: “Em bỏ nhà đi, tối nay đang không có chỗ ngủ đây”. Tâm liền hứng khởi vội vàng trả lời: “Em lên đây, anh thu xếp chỗ ngủ cho”.

Sau đó H tự bắt xe ôm đến gặp Tâm và qua đêm với anh chàng này tại nhà trọ. Hôm sau, Tâm dẫn H về nhà mình chơi, ăn cơm và cả hai lại tiếp tục quan hệ với nhau. Chiều hôm đó, trong lúc cả hai đi chơi điện tử tại quán net thì H lẳng lặng bỏ đi.

Kịch bản cũ lặp lại khi vừa rời nhà Tâm, H lại gọi điện hẹn gặp Thân Văn Trường (SN 1995, trú tại Yên Dũng) cũng là một người tình trên mạng. H nói với Trường: “Ra đây gặp em lần cuối, mấy hôm nữa em đi Hàn Quốc rồi”. Nghe lời tha thiết của người đẹp, Trường hộc tốc ra chỗ hẹn. Hai đứa tâm sự được một lúc thì H chẳng cần úp mở vòng vèo, nói “toạc móng heo” với anh chàng mới quen: “Tẹo nữa anh đến nhà nghỉ HĐ, em đợi ở đó”.

Chỉ chờ có thế, Trường đồng ý liền. Sau khi “tâm sự” ở nhà nghỉ xong, đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Trường bỏ về, còn H ngủ lại một mình đến sáng hôm sau là ngày 02/4/2012. Do không có tiền thanh toán nhà nghỉ nên buộc lòng H phải gọi điện cho gia đình đến đón về, kết thúc quãng thời gian gần chục ngày cô bé “đi bụi”.

Đừng “chết” vì thiếu hiểu biết!

Về phía cha mẹ H, từ ngày con gái bỏ nhà ra đi, họ đã lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khi tìm thấy, đón con gái ra từ nhà nghỉ, lại nhìn con gái tả tơi sau những ngày đi hoang, cha mẹ H đã hiểu ra cơ sự. Họ càng tá hỏa khi nghe con gái cho biết trong khoảng thời gian đó đã qua đêm với  cả ba chàng người yêu. Gia đình cô bé H đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Đến tận khi bị bắt, Lưu Văn Cường, Thân Văn Trường và Bế Văn Tâm mới biết cô gái xinh đẹp, phổng phao mà họ “yêu” chưa đủ 13 tuổi. Mà theo quy định của pháp luật thì: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, chung thân hoặc tử hình”.

Chính vì vậy, tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Cường mức án 9 năm tù, Bế Văn Tâm và Thân Văn Trường do chưa đủ 18 tuổi nên bị tuyên án 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Vậy là chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, ba chàng trai trẻ đành phải nuốt nước mắt ân hận, đắng cay vào trại. Còn bé gái H, vì lối sống buông thả, bản năng và thiếu hiểu biết mà đưa “người yêu” vào vòng lao lý, còn bản thân cô bé cũng phải sống trong nỗi mặc cảm, tủi hổ vì hư hỏng, đua đòi.

Theo PLTP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn