Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ

Thứ sáu, 11/07/2014, 12:40
18 chiếc xe tang lần lượt rời khỏi nhà tang lễ cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã. Nhiều người đã òa khóc trong đau đớn khi linh cữu đi qua.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Sau lễ truy điệu, 18 chiến sĩ được tách làm 7 đoàn đưa tang về các nghĩa trang khác nhau. Trong ảnh là linh cữu của huấn luyện viên dù Đặng Thành Chung, đang được chuẩn bị chuyển ra xe.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Lần lượt từng linh cữu được đưa ra khỏi nhà tang lễ lúc 11h trưa nay.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Nơi an nghỉ của các liệt sĩ bao gồm xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), huyện Hưng Hà (Thái Bình), xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội), huyện Nông Cống (Thanh Hóa) và nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Đồng đội của các anh khóc ròng và chào vĩnh biệt khi linh cữu đi qua.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Vào thời điểm diễn ra lễ truy điệu và đọc lời điếu, một cơn mưa lớn trút xuống nhưng đã kịp tạnh ngay sau đó.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Bạn bè, người thân nắm chặt tay vịn hai bên xe tang đau đớn.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Xe chở linh cữu thiếu úy trẻ Nguyễn Phúc Nhơn, anh sinh năm 1991, là học viên sĩ quan dù.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Cạnh đó là người đồng đội kém Nhơn một tuổi, trung sĩ Lê Việt Hùng (1992).
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Người nhà không ai cầm được nước mắt.
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Phút cuối tiễn đưa 18 chiến sĩ về đất mẹ
Các đoàn đưa tiễn chia làm nhiều hướng đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn