Quận 1: Giải cứu một thanh niên nhảy lầu tự vẫn

Thứ hai, 04/06/2012, 11:19
Khoảng 14h ngày 3/6, Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, Việt kiều Pháp) đã trèo lên lan can lầu 2 của ngôi nhà đang xây dựng (9 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) đòi nhảy lầu tự tử.

>>Bình Định: Nhân viên môi trường đô thị tự tử trong khách sạn
>>Hà Nội: Giận bạn trai, nữ sinh nhảy lầu tự tử
>>Pháp: Bùng nổ tự tử trên đường sắt
 



Sang nhiều lần muốn nhảy xuống làm người dân phải hú vía
 

Một số nhân chứng tại hiện trường kể lại vụ việc: vào thời điểm trên, nhiều người dân xung quanh  phát hiện Sang có dấu hiệu bất bình thường và muốn nhảy lầu tự tử nên đã tri hô và gọi công an khu vực xuống ứng cứu.

Một nhân viên bán hàng gần đó cho biết Sang luôn miệng nói mới đến Việt Nam khoảng 3 ngày đang thuê nhà ở huyện Bình Chánh và đã bị ai đó lừa hết tiền và tất cả giấy tờ.

Ngay sau đó Công an P.Phạm Ngũ Lão, Công an Q.1 và Phòng cảnh sát PCCC Q.1 đã có mặt để cứu hộ. Tuy nhiên lực lượng cứu hộ vẫn chưa áp sát được đối tượng vì trên tay Sang cầm một con dao.

Tại hiện trường, Sang đứng trên lan can lầu 2 của ngôi nhà số 9 Tôn Thất Tùng, cách mặt đất khoảng 12m, nhiều lần dùng dao cắt vào tay mình và có ý định nhảy xuống tự vẫn.

Cho đến 17h30, Sang đã bước sang ngôi nhà kế bên cách mặt đất khoảng 7m, chốc lát lại có những động thái muốn nhảy xuống làm hàng trăm người đứng xem phải hú hồn.
 



Sang nhiều lần muốn nhảy xuống làm người dân hú vía

Đội cứu hộ bắt đầu cho cần cẩu đưa người lên giải cứu
 

18h30, Sang bị sẩy chân rơi xuống đất, may nhờ lực lượng cứu hộ có bố trí một tấm nệm nên Sang chỉ bị xây xát nhẹ, tuy nhiên tinh thần vẫn trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
 

Sang được đưa về Công an phường Phạm Ngũ Lão
 

Cơ quan chức năng đã đưa Sang về Công an P.Phạm Ngũ Lão để điều tra làm rõ vụ việc.

 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn