Sài Gòn tràn ngập không khí Giáng Sinh

Chủ nhật, 23/12/2012, 09:56
Tối 22-12, đột nhiên thời tiết trở nên se mát, báo hiệu mùa đông đã về. Khác với những ngày nắng nóng vừa qua, đã có lác đác người dân mặc áo khoác nhẹ ra đường thưởng thức không khí Giáng sinh.

6g tối, khu vực Nhà thờ Phao Lô - Tên Lửa (quận Bình Tân) tràn ngập ánh điện đa sắc màu. Cũng bắt đầu từ đêm nay, Nhà thờ Phao Lô mới bật tất cả đèn trang trí do trước đó tiết kiệm điện. Công nhân KCN Tân Tạo, Công ty Pou Yeun thay vì trở về phòng trọ nghỉ ngơi đã thả bộ từng đoàn hàng chục, hàng trăm người ra ngắm đèn.

Chị Thu Thảo, quê Tiền Giang, tâm sự: “Năm nay dù tiết kiệm nhưng khu Tên Lửa trang trí đèn, hang đá, cây thông đẹp hơn năm ngoái. Từ đây đến đêm Giáng sinh, đêm nào tụi em cũng ra đây chơi, ngắm người Sài Gòn đi chơi”.

 không khí Giáng Sinh

Ngắm đèn trên đường Nguyễn Huệ, quận 1

Tại Nhà thờ Văn Lang (quận 5) và bùng binh Ngã sáu Nguyễn Tri Phương, người dân bắt đầu mua cây thông, dây kim tuyến, trái châu… rất tấp nập. Ánh sáng từ đèn đường, đèn xe, đèn trang trí làm lòng người chộn rộn hơn.

Di chuyển sang khu vực Phạm Thế Hiển (quận 8), vốn được xem là tâm điểm Giáng sinh, thì dòng xe, dòng người đã kín đặc.

Từng đôi, từng cặp bạn trẻ gửi xe, thả bộ vào các giáo xứ, ngắm đèn. Đèn flash máy ảnh lóe lên liên tục, tiếng xuýt xoa trầm trồ khi ai đó phát hiện kiểu trang trí lạ mắt làm xôn xao xóm đạo.

Jean Paul, sinh viên đến từ Canada khoác tay bạn gái đi dạo, anh cho biết rất thích không khí ở đây vì tương tự như quê hương của anh tận Manitoba (Canada), có chăng chỉ là thiếu tuyết.

Ở quận 1, từ đầu đường Lê Lợi kéo dài đến Thương xá Tax, đâu đâu cũng tràn ngập ánh đèn. Hàng trăm người đứng trước các bức tượng tuần lộc kéo xe, ông già Noel, người tuyết để chụp hình khiến bảo vệ thương xá này rất vất vả.

 không khí Giáng Sinh

Người dân TPHCM đổ ra đường ngắm đèn, chụp
hình đón Giáng sinh

Dọc theo trục Nguyễn Huệ và Đồng Khởi, các nhà hàng, quán ăn, cao ốc đều trang trí cây thông to, nhỏ đủ kích cỡ, đèn bật sáng choang. Sau lưng Nhà hát TPHCM, những cây thông cao vút sáng ngời ánh điện làm du khách phải ngửa cổ ngắm mãi.

Thu hút nhất là tại các siêu thị điện máy. Nhạc Giáng sinh bật rất to, rộn rã, tiếng MC quảng bá sản phẩm, kêu tên khách hàng tham dự trò chơi trúng thưởng náo nhiệt. Ở Siêu thị điện máy Nguyễn Kim (quận 1), màu sáng trắng tạo phông chủ đạo đập vào mắt du khách.

Còn bên hông Thuận Kiều Plaza (quận 5), một vườn cổ tích với đầy đủ mô hình nhà gỗ, ông già Noel, xe tuần lộc, tuyết, lâu đài cổ tích thu hút nhiều thiếu nhi. Tuy nhiên, nơi đây lại yêu cầu du khách phải gửi xe với giá khá cao và đóng “lệ phí chụp hình” nên không ít phụ huynh đưa con đi nơi khác.

Gần đó, An Đông Plaza và Hùng Vương Plaza lại chẳng có khoản thu nào ngoài việc trang trí bên ngoài bắt mắt với sân khấu hoành tráng (Hùng Vương Plaza) nên thu hút khá đông người.

Trên đường phố vào đêm 22-12 đã thấy xuất hiện rất nhiều ông già, bà già Noel vai vác túi quà đi làm “dịch vụ”. Công ty Du lịch Sao Á Châu cho biết đang tung ra gói dịch vụ giá từ 25.000-70.000 đồng/tiền công giao 1 phần quà cho trẻ em nội thành TPHCM.

Còn anh Đức Thịnh, chủ dịch vụ giao quà có số ĐT 0902 8868… thông báo sẽ giao quà, chuyển lời nhắn nhủ yêu thương, chụp hình lưu niệm cùng trẻ em với giá dưới 100.000 đồng/lần trong bán kính 10 km nội thành TPHCM.

Riêng các điểm bán quần áo trẻ em trên đường Cao Thắng (quận 3) hoặc đoạn đường Hải Thượng Lãng Ông (quận 5) thì tràn ngập màu sắc đỏ. Năm nay, ngoài quần áo Noel, còn có mũ sừng đèn, mũ sừng tuần lộc cũng được các bé ưa chuộng và “vòi” phụ huynh mua sắm.

không khí Giáng Sinh

Khung cảnh khu vực sau lưng Nhà hát TPHCM, nơi được nhiều
bạn trẻ đến thưởng ngoạn

Tại khu vực Chợ Lớn vốn đông đồng bào Hoa theo đạo Phật, vẫn có nơi thu hút du khách thưởng ngoạn Giáng sinh, đó là địa điểm trên đường Lạc Long Quân thuộc phường 5, quận 11.

Len sâu vào các con hẻm, ánh đèn từ các hang đá vẫn chói ngời. Từ đầu đường rẽ vào hẻm thuộc giáo xứ Phú Bình, các bức tượng và thông, hang đá làm bất cứ ai chạy xe ngang cũng phải dừng lại thưởng ngoạn.

Dọc theo đường Nguyễn Trãi từ Huỳnh Mẫn Đạt đến Nguyễn Văn Cừ, quần áo, giày dép, mũ, dây nịch, bóp… đã bày bán và có rất đông bạn trẻ lựa chọn. Anh Thắng, chủ một “shop di động” nói năm nào anh cũng ra đây buôn bán vì từ nay đến sau Giáng sinh kéo dài đến Tết nguyên đán, giới trẻ chi nhiều cho mua sắm. Hỏi anh có sợ bị “hốt” không, anh bảo “có gì thì chạy”.

Các tuyến đường thời trang truyền thống như Tạ Thu Thâu, Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, quận 3) cũng rất đông người chọn mua quần áo. Riêng khu vực giày dép ở cuối đường Nguyễn Đình Chiểu vào tối nay đã kẹt xe vì đông người mua sắm.

Năm nay, các món ăn nhanh, ăn chơi lên ngôi và bày bán rất đông cho khách chơi Giáng sinh, có thể kể là: bò bía, súp cua (Hải Thượng Lãng Ông), bánh tráng trộn (Hậu Giang), gỏi khô bò, nước mía (Cách Mạng Tháng Tám), trà sữa trân châu (Tân Hòa Đông), bò-cá viên (Trần Hưng Đạo)…Riêng đội ngũ hàng rong cũng kiếm thêm được từ Giáng sinh bằng các món mới như khoai nướng, sirô 4 màu, chân gà xiên que…

Tại tiệm bánh Đức Phát Bakery trên đường 3-2, khách chọn mua bánh kem hình khúc củi rất đông. Còn tiệm bánh Hỷ Lâm Môn ở đường Nguyễn Trãi phải tăng cường thêm bảo vệ vừa trông xe, vừa hướng dẫn khách đậu xe sang đường Phước Hưng nếu bị ùn tắc cục bộ.

Chị Thanh Tâm, khách mua bánh ở Kinh Đô Bakery cho biết: “Tôi phải mua bánh sớm vì sợ đến đêm 24 sẽ kẹt xe hoặc hết bánh đẹp. Đêm nay và đêm mai tôi cùng ông xã và các con sẽ đi dạo, riêng đêm 24, 25 thì ở nhà cho an toàn vì gần nhà có giáo xứ, chúng tôi sẽ ra đó cầu nguyện…”.

Trời về đêm càng se mát, các "ông già Noel nhí, bà già Noel nhí" được cha mẹ chở đi dạo mát làm đường phố như sáng hơn, lung linh hơn. Không khí Giáng sinh đã lan tỏa mọi ngõ ngách TPHCM.

Theo SGGP

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích