Sinh hoạt vợ chồng đảo lộn vì trời rét

Thứ ba, 22/01/2013, 16:52
Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm đáng kể khiến nhiều cặp vợ chồng lo lắng không dám để con ngủ riêng một mình, thế mới có chuyện, một ông bố đang đêm lại ăn trọn cái tát của cô con gái...

Đánh “du kích”, bị con tóm gọn

Anh Huy (Cầu Giấy - Hà Nội) tâm sự: “Từ hôm rét đậm đến nay, 2 vợ chồng lúc nào cũng phải “án binh bất động”, vì cứ mỗi lần chuẩn bị “chiến đấu” là ông con 5 tuổi lại ngọ nguậy tỉnh giấc phá đám”.

Anh Huy cho biết, bình thường, 2 vợ chồng vẫn tập cho con thói quen ngủ ở phòng riêng, hoặc để cháu ngủ chung với bà nội, nhưng từ hôm rét, bà nội về quê nên ông con tối nào cũng chui vào giường bố mẹ đòi ngủ chung. Mẹ thương con không nỡ bắt con ra ngủ riêng. Thế là cả nhà nằm chung một giường.

Anh Huy bảo, “vui thì có vui nhưng riêng chuyện vợ chồng thì bị đảo lộn hết cả, vì chờ được ông con ngủ say thì mình cũng ngủ từ lúc nào mất rồi”. 

vo chong

  Ảnh minh họa

“Họa ra mới có hôm, 2 vợ chồng ru được con ngủ xong thì phím nhau sang phòng bên cạnh, nhưng vừa lò dò đi khỏi, ông con đã tỉnh giấc rồi khóc ầm ĩ. Thế là 2 vợ chồng lại hớt hải chui vào giường ôm con” - anh Huy hài hước kể.

Cũng rơi vào hoàn cảnh như anh Huy, thấy trời rét mướt, nhiệt độ xuống quá thấp, nhà lại không có điều hòa nên vợ chồng anh Long không nỡ để cô con gái 4 tuổi ngủ riêng một mình.

Tuy nhiên, sau khi đón con vào ngủ chung, những tình huống bất ngờ đã xảy ra khiến vợ chồng anh Long không xoay xở kịp.

Anh Long kể: “Chỉ vì sợ con bắt gặp cảnh bố mẹ làm chuyện người lớn sẽ dẫn đến những ảnh hưởng về tâm lý không tốt cho con sau này, nhất là đối với con gái. 2 vợ chồng đã phải “nhịn” suốt từ khi đón con vào ngủ chung, đến khi không thể “án binh bất động” được nữa, 2 vợ chồng mới tranh thủ “hành động” lúc con đã ngủ say.

Không ngờ, lúc mọi thứ đang “vận hành” tốt thì cô con gái lổm ngổm bò dậy. Nhìn thấy cảnh “nóng”, nó lại tưởng bố đánh mẹ, thế là nó giang tay tát thẳng vào mặt bố rồi khóc thét lên làm 2 vợ chồng nghệt mặt ra vì xấu hổ”. 

“Nhưng “đau” nhất vẫn là chuyện, sau hôm đó, mình bỗng dưng bị con gái ghét ra mặt vì cái tội vũ phu” - anh Long nói thêm.

Xử lý khi vợ chồng ngủ chung với con

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thu Hà tổng đài 1088, việc để cho con trẻ nhìn thấy cảnh nóng của bố mẹ là điều tối kỵ trong cuộc sống gia đình. Bởi, nó không chỉ khiến cho đứa trẻ bỗng dưng mất tình cảm với một trong hai người vì nghĩ là hành vi bạo lực của người lớn, mà nó còn làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý của đứa trẻ khi trưởng thành. Trẻ có thể bị trầm cảm, bạo lực, hoặc có lối sống không chuẩn mực.

Nếu trong hoàn cảnh nào đó, bố mẹ vô tình để lộ cảnh nóng trước mặt con trẻ, thì việc đầu tiên là bố mẹ phải trấn an cho trẻ để trẻ không còn bị hoảng hốt và hiểu lầm về bố mẹ.

Nhưng cách tốt nhất vẫn là: “bố mẹ nên bố trí cho con ngủ riêng phòng, hoặc riêng giường kể cả là khi trời rét. Bởi, chưa cần tính đến các yếu tố khác thì khi ngủ chung, đắp chăn chung, trẻ sẽ bị nóng, khó thở vì thân nhiệt của trẻ luôn cao hơn người lớn...” - chuyên gia Thu Hà nói.

Đối với gia đình mà điều kiện không cho phép, bố mẹ có thể để trẻ ngủ chung giường nhưng đắp riêng chăn. Khi con ngủ say, việc hoạt động nhẹ nhàng cũng sẽ ít ảnh hưởng đến trẻ.

Cẩn thận hơn, bố mẹ có thể chờ cho trẻ ngủ say rồi phím nhau sang phòng khác... tâm sự, hoặc tranh thủ những lúc không có trẻ ở nhà, thậm chí là hẹn hò nhau ở nhà nghỉ, vừa tăng thêm gia vị cho hạnh phúc vợ chồng lại không làm ảnh hưởng đến con...

Theo VNN

Các tin cũ hơn