Bị giật điện thoại Vertu giá 160 triệu giữa phố Hà Nội

Thứ tư, 27/02/2013, 09:53
Đang ngồi sau xe máy LX do bạn chở trên phố Trần Bình Trọng (Hà Nội), chị Phạm Thị Minh H. bị 2 thanh niên đi xe máy giật túi xách, trong đó có 1 điện thoại vertu trị giá 160 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 5 và một số tài sản khác.

Theo trình báo của chị Minh H. (ở quận Đống Đa, Hà Nội) tại Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), khoảng 21h ngày 23/2, trong lúc chị H. đang ngồi sau xe máy LX do bạn chở đến trước cửa nhà số 25 Trần Bình Trọng (quận Hoàn Kiếm) thì bị cướp.

 
 Ảnh minh họa

Theo chị H., có 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều đã bất ngờ lao đến giật túi xách của chị. Bên trong túi có 5 triệu đồng, 300 Euro, 1 điện thoại di động Vertu trị giá 160 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 5 và một số giấy tờ với tổng trị giá khoảng 190 triệu đồng.

Sau khi giật được túi xách, 2 thanh niên đã rồ ga chạy thoát.

Cách đây 5 ngày, vào chiều 22/2, chị Prevost Garanece (quốc tịch Pháp, tạm trú ở khách sạn số 8 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) cùng bạn trai đi bộ trên phố Đào Duy Từ, cũng bị 2 đối tượng điều khiển xe máy Dream BKS 30L6-9368 cướp giật điện thoại di động (trị giá 800 USD).

Ngay sau khi bị cướp, nạn nhân đã hô hoán và được quần chúng nhân dân giúp đỡ đuổi bắt. Thấy tình hình nguy cấp, hai đối tượng đã bỏ lại xe máy và chạy thoát.

Tình trạng cướp giật ngày càng táo tợn khiến dư luận hoang mang. Tối 28/1 tại cửa hàng bán quần áo số 34B Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, đang ngồi trông hàng, chị Nguyễn Thu Trang (SN 1988, ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng) bị 1 nam thanh niên xông vào, dùng dao uy hiếp, cướp chiếc Iphone 5 giá 16 triệu đồng cùng máy tính xách tay nhãn hiệu DELL trị giá 8 triệu đồng.

Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường 1 con dao của đối tượng để lại.

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn