Miếng bánh mì, ngụm nước vội của những người dân xếp hàng chờ viếng Đại tướng

Thứ ba, 08/10/2013, 16:13
Trời nắng nóng nhưng dòng người đổ về số 30 Hoàng Diệu như dài mãi không ngừng trong những ngày qua. Bánh mì, nước lọc trở thành bữa trưa lót dạ của họ trong lúc chờ xếp hàng để được vào viếng Đại tướng.

Trưa nay, ban tổ chức lễ tang vẫn đón khách vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu. Theo kế hoạch, thời gian đón khách đến viếng buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 11h, nhưng trước mong muốn của hàng ngàn người dân, ban tổ chức lễ tang đã mở cửa đón khách xuyên trưa.

Giữa trưa, dòng người vẫn lặng lẽ xếp hàng chờ tới lượt viếng thăm Đại tướng.
Dòng người vẫn đội nắng, lặng lẽ nhích từng bước chân đi về phía ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng hiện hữu. Dân công sở cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến xếp hàng vào viếng Đại tướng.
"Rất may mắn vì ban tổ chức đã tạo điều kiện cho người dân vào viếng Đại tướng cả buổi trưa. Tôi tan ca làm chưa kịp ăn, nhưng vội đến đây xếp hàng, vì chưa tới viếng được Đại tướng thấy sốt ruột lắm" chị Huỳnh Thị Tuyết (ở Gia Lâm, Hà Nội) cho biết.
Cũng trong ngày hôm nay, bánh mỳ đã được ban tổ chức phát miễn phí cho những người phải xếp hàng qua buổi trưa.
Bánh mì và nước uống được phục vụ miễn phí cho người dân tới viếng thăm Đại tướng.
Một số người tranh thủ vừa cầm bánh mì ăn vừa đứng xếp hàng chờ vào viếng.
Miếng bánh mì, ngụm nước vội của những người dân xếp hàng chờ viếng Đại tướng.
Một số người cao tuổi tranh thủ ngồi nghỉ dưới bóng râm.
Nhiều người dân tranh thủ ăn trưa gần khu nhà Đại tướng để có thể nhanh chóng xếp hàng vào viếng thăm ngay trong buổi chiều.
Nhiều người mang theo xôi để ăn trưa cho nhanh chóng.
Nhiều người ghé qua uống nước giữa tiết trời nắng nóng.
Theo Kenh14

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích