Theo ông Hoàng Mai Khương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương, hiện tượng đốt pháo không phải là nhiều và đó là những vụ đốt pháo trộm, lẻ tẻ trong dân.
Trưởng công an xã cho biết, tính cả quần chúng nhân dân lẫn lực lượng công an hai cấp xã và huyện, số người trực tiếp tham gia truy lùng và vây bắt người bố tàn ác lên tới gần 100 người.
Hàng nghìn người đổ xô về khu Cô Mễ, xã Vũ Ninh, TP Bắc Ninh – nơi có Đền Bà Chúa kho nổi tiếng để “vay nợ” dịp đầu năm. Mong cho một năm làm ăn thịnh vượng. Tuy nhiên, lợi dụng chỗ đông người, không ít kẻ cắp đã chen lấn, xô đẩy để múc túi và điện thoại di động.
Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh ngụ tại khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, một con dơi màu vàng óng, rất lạ đã bay vào nhà từ mùng 2 Tết và ở trong nhà cho đến hôm nay.
Thông tin hạn chế học sinh Việt Nam học tại các trường quốc tế mới được biết đến đang khiến dư luận xôn xao. Sáng 18/2, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã có trao đổi với PV.
Sáng 17/2, trong lúc Ban tổ chức Đường hoa xuân Bạch Đằng tại Đà Nẵng tiến hành công tác tháo dỡ thì nhiều người dân đổ xô đến “cướp” hoa, khiến khung cảnh trở nên náo loạn.
Trưa 17/2, vùng quê miền biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã diễn ra một đám cưới như cổ tích. Chú rể là một chàng trai tật nguyền 37 tuổi, cao 68cm, nặng 12kg; cô dâu vừa tròn đôi mươi, xinh xắn, dễ thương.
Chuyện mất giấy tờ là nỗi ám ảnh của rất nhiều người khi bị móc ví, cướp giật giỏ xách. Tiền mất đôi khi không tiếc mà những thứ giấy tờ ấy lại trở thành vô giá với nhiều khổ chủ khi bị mất.
Theo Công an TP.HCM, trong dịp tết Quý Tỵ 2013, trên địa bàn xảy ra 98 vụ phạm pháp hình sự; trong đó trộm cắp 44 vụ. Qua tuần tra, kiểm soát, công an đã bắt nóng 17 vụ cướp giật tài sản…
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Minh (SN 1976, trú thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, Nha Trang) và chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa bị can này ra xét xử về tội giết người.
Thời điểm đầu năm mới, người dân khắp nơi đổ về Bạc Liêu vía Phật bà Nam Hải cầu an. Đến đây, nhiều người không khỏi “choáng” trước các dịch vụ ăn theo.
Năm 2008, cây đa Tân Trào rơi vào cơn bạo bệnh. Vậy mà bốn năm sau, cây đa nghe bảo 300 tuổi này đã đã sinh ra một cây đa con chắc khỏe. Chuyện là thế này…
Trước khẳng định của ông Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương là không có tình trạng đốt pháo ở tỉnh này, chiều qua 17.2, PV đã về Hải Dương để trực tiếp tìm hiểu tình trạng đốt pháo.
Thống kê của ngành chức năng cho biết, trong 7 ngày Tết tại Đồng Nai có 34 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm (trong đó có 2 trường hợp ngộ độc rượu) phải nhập viện để điều trị.
Ngày 16 và sáng 17.2 (tức mùng 8 Tết), người dân, cán bộ công chức, học sinh, sinh viên các tỉnh, thành phố lại theo các chuyến xe đổ về Hà Nội chuẩn bị năm mới.
Kỳ nghỉ dài đến 11 ngày của học sinh Hà Nội là sự “khủng hoảng” của không ít gia đình. Không ít bà mẹ trẻ đếm từng ngày đến 18.2 – ngày mà các cục cưng của mình trở lại trường học.
Vị giáo sư đang “nổi như cồn” Joel Brinkley, hiện giảng dạy báo chí tại ĐH Stanford (Mỹ), lên tiếng xin lỗi trước làn sóng chỉ trích dữ dội của độc giả trong lẫn ngoài nước nhắm vào bài viết chứa đựng nhiều thông tin sai lệch về Việt Nam.
Có thể Giáo hoàng Benedict XVI, vị Giáo hoàng đầu tiên tự nguyện thoái vị sau gần 600 năm, sẽ sống trong một tu viện ở Rome và đảm nhiệm chức vụ Giám mục danh dự sau khi từ chức.
Sáng ngày 17/2, rất đông người lao động ở các tỉnh đã trở lại TP.HCM để chuẩn bị làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Tại các quận - huyện tập trung nhiều doanh nghiệp và các KCX - KCN như Bình Chánh, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Bình…hơn 50% công nhân đã có mặt tại các khu nhà trọ, khu lưu trú để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới vào ngày 18/2.
Chiều 16.2, ông Hoàng Mai Khương - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương - khẳng định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng đốt pháo.
Đến hẹn lại lên, vào đêm mùng 7 sang trưa mùng 8 tháng Giêng âm lịch, chợ Viềng ở Nam Định lại họp phiên duy nhất trong năm. Song tại phiên chợ đó người bán không chú trọng chuyện lợi nhuận, người mua không quan trọng hàng hóa… mà họ đến để được gặp gỡ, được sống trong không khí náo nức của những ngày đầu năm và chuẩn bị cho một mùa vụ mới để cùng mong muốn có một năm mới nhiều may mắn, phúc lộc.
Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra truy bắt hung thủ đột nhập nhà ông Trần Văn Mạnh, 68 tuổi, ngụ số 173, quốc lộ 1A, phường 7, TP Sóc Trăng lấy đi tài sản của chủ nhà khoảng 2 tỉ đồng.