Sao 'Hoa vàng cỏ xanh' kể chuyện bị gạ tình đổi vai diễn

Thứ tư, 27/01/2016, 09:01
Chị Vinh của phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" chia sẻ, mới vào nghề, cô bị sốc khi nghe lời gợi ý sỗ sàng để có vai diễn. Cô từ chối thẳng vì muốn đi bằng đôi chân của mình.

3 năm trước, Khánh Hiền là diễn viên trẻ, đóng vài vai phụ trên phim truyền hình và vai 1-2 câu thoại trong vài vở kịch tại sân khấu Ideacaf. Tuy nhiên, sau vai chị Vinh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cô diễn viên quê Bình Phước được các đạo diễn săn đón, mời vào vai chính.

Khánh Hiền trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Ảnh: NVCC

Nhận được những lời gợi ý hấp dẫn

Sau phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", Khánh Hiền nhận được nhiều lời mời đóng phim. Cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

- Tôi may mắn vì tham gia một bộ phim đình đám nên tên tuổi cũng được nhiều khán giả biết tới. Từ những vai thứ chính giờ đây, tôi được đóng vai chính, cát-xê cũng tăng một chút. Mọi người ngạc nhiên khi tôi không đòi giá cao hơn trước nhiều bởi tôi nghĩ diễn viên hiện nay quá đông, nhiều người xinh đẹp và chân dài hơn mình. Nếu tôi không biết khiêm tốn, sống có trước có sau thì sự nổi tiếng sẽ không bền.

- Cuộc sống khó khăn từ nhỏ đã giúp chị nhìn mọi việc cẩn thận và kỹ lưỡng hơn?

- Đúng thế. Những trải nghiệm trong cuộc sống, nghề nghiệp giúp tôi chững chạc hơn nhiều so với tuổi. Tôi bắt đầu ra ngoài kiếm tiền từ năm 13 tuổi bằng việc bán hàng với lương tháng 300 nghìn đồng. Để có tiền ăn học tôi luôn phải vừa học vừa làm thêm như bán hàng siêu thị, làm PG. Sau này, bước chân vào điện ảnh, tôi trải qua những chuyện buồn như bị la mắng, ăn hiếp kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Ngày đó, tôi không thể phản ứng được, chỉ biết về nhà ôm gối khóc sưng mắt.

Quãng thời gian khó khăn đó không phải là điều tồi tệ, ngược lại giúp tôi mạnh mẽ, bản lĩnh hơn, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, sao cho hợp lý. Giờ đây, ai quá đáng với mình, tôi đủ tự tin để nói chuyện thẳng thắn với họ.

- Cuộc sống khó khăn, chỉ nhận được những vai rất nhỏ, cát xê thấp, chị đối diện thế nào trước những lời gợi ý hấp dẫn để có cơ hội tiến thân nhanh?

- Tôi nhận được nhiều lời gợi ý, thậm chí những lời rất thẳng. Lúc ấy, tôi bị sốc nặng. Trước đó, tôi nhìn nghề bằng đôi mắt màu hồng, lung linh ánh hào quang. Thế mà người tôi từng gọi là thầy, người giúp đỡ tôi lại chính là người đưa ra gợi ý sỗ sàng đó. Tôi không phải là người dễ nhụt chí hay ham những thứ trước mắt để đánh mất bản thân. Hàng ngày đi tập kịch cùng các anh chị ở sân khấu Idecaf, tôi thấy mọi người làm việc hăng say, tâm huyết. Vậy nên những người kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Tôi chọn cách bước đi bằng đôi chân và sức lực của mình, có chậm nhưng chắc.

Khánh Hiền sở hữu gương mặt sáng và nụ cười tươi. Ảnh: NVCC

- Ở tuổi của chị mà bước qua cám dỗ quả không dễ. Đã khi nào đối diện với khó khăn, chị tặc lưỡi, thử để dòng đời xô đẩy…?

- Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái, đánh đổi bản thân để có vai diễn. Mọi người nhìn vẻ ngoài thì nghĩ tôi mỏng manh, dễ vỡ nhưng thật ra, tôi rất mạnh mẽ. Tôi đi lên từ những vai diễn nhỏ nhất. Tôi từng trải qua nhưng cảnh chua chát như đóng vai quần chúng, ngồi chờ cả ngày, chỉ nhận được 60 nghìn đồng rồi lại bị người môi giới ăn chặn. Mẹ tôi cũng nhiều lần bảo bỏ diễn đi kiếm nghề khác ổn định hơn. Thế nhưng, khi đã chọn, tôi sẽ theo đến cùng. Việc được anh Victor Vũ cho cơ hội đóng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh có lẽ là món quà mà Tổ nghiệp dành cho tôi, bù đắp cho những khó khăn tôi phải trải qua.

Không dựa vào bạn trai để có vai diễn

- Làm việc với đạo diễn Victor Vũ, ấn tượng của chị về anh ấy là gì?

- Anh Victor có lẽ là đạo diễn dễ thương nhất tôi từng biết. Anh ấy nhẹ nhàng và tử tế với mọi người. Tôi nhớ mãi câu nói anh dành cho mình: em diễn như không diễn. Sau này, anh có nhận một dự án phim quảng cáo, mời tôi tham gia nhưng vì bận quay xa, tôi không thể góp mặt. Tôi nói với anh, sau này anh cần gì, tôi sẽ bỏ mọi việc để đóng phim của anh.

- Anh ấy tuyệt vời như thế nên rất nhiều cô khi đóng phim đã vướng nghi án có tình cảm với anh ấy?

- Tôi hiểu ý chị muốn nói nhưng tôi và anh Victor không có chuyện đó. Tôi đã có người yêu, còn anh ấy thì có chị Đinh Ngọc Diệp. Tình cảm của tôi với anh là sự ngưỡng mộ và trân trọng.

- Bạn trai chị là DOP nổi tiếng của các phim điện anh đình đám, vì sao các phim anh ấy tham gia lại không có chị?

- Tôi là diễn viên tay ngang, kiến thức về điện ảnh không nhiều nên anh đã chỉ dẫn tôi. Còn vai diễn, tôi không muốn dựa hơi bạn trai mà có. Nhiều lần anh cũng bảo tôi đi chung, đến giới thiệu với nhà sản xuất, đạo diễn để có cơ hội nhận vai, tôi từ chối vì nghĩ, nếu người ta thấy mình phù hợp và có khả năng thì sẽ mời. Nếu lợi dụng mối quan hệ mà đóng vai không phù hợp mình vừa bị chê, uy tín của bạn trai lại ảnh hưởng. Tôi quan niệm, mình đi chậm nhưng chắc. Tất cả nên tùy duyên.

- Từ chối những cơ hội tốt như thế, có ai nói chị dại chưa?

- Ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình dại mà. Cơ bản là tôi chấp nhận điều đó để bù lại mình được học hỏi và trải nghiệm. Tôi nghĩ, để mọi thứ bền lâu nên phân biệt rõ ràng giữa công việc và tình cảm.

Khánh Hiền tự nhận mình mạnh mẽ, bản lĩnh, không mong manh như vẻ bề ngoài. Ảnh:NVCC

- Chị thường xuyên đi xa đóng phim như 2 tháng nay ở Đà Lạt suốt, điều này có ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa chị và bạn trai?

- Đúng là thời gian chúng tôi gặp nhau rất ít nhưng lại nói chuyện với nhau liên tục qua điện thoại, Facebook. Giới này nhỏ lắm, ai quen ai mọi người sẽ biết liền. Vì vậy, tốt nhất để người ta không biết thì mình không làm gì sai.

Tuy nhiên, yêu nhau thì không tránh khỏi ghen tuông. Dù vậy, có ghen hay mâu thuẫn chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn. Dù thế nào chúng tôi cũng phải giữ thể diện cho nhau chứ không thể ồn ào ở chốn đông người.

Theo Zing

Các tin cũ hơn