Sau thương vụ nhận sáp nhập thành công Habubank, đại hội cổ đông (ĐHCĐ) ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội cuối tuần qua tiếp tục thông qua chủ trương sẽ nhận sáp nhập một Công ty tài chính.
Dù chưa có tiền lệ ở Việt Nam nhưng mô hình sáp nhập này không phải hy hữu trên thế giới. Mỹ đã từng tiến hành sáp nhập theo phương thức này trong một thời gian nhất định.
Khởi đầu từ kinh doanh rỉ mật, chuyển qua tín dụng rồi ngồi ghế chủ tịch Sacombank suốt 18 năm, ông Đặng Văn Thành có lẽ nắm trong tay nhiều trải nghiệm về những khuất khúc của ngành tài chính.
Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Nguyễn Văn Sự đặt cược vào khả năng tăng trưởng của tập đoàn trong năm nay, với mức lợi nhuận sau thuế khoảng 1.460 tỷ đồng.
Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ thay thế 2 đại diện của đối tác HSBC, trở thành thành viên hội động quản trị Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, theo nghị quyết được cổ đông ngân hàng thông qua sáng 19/4.
Hơn 10 năm nghiên cứu, ông Võ Minh Khải dốc hết vốn liếng và công sức để làm ra hạt gạo hữu cơ chức năng được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận.
Sau khi cổ đông MaritimeBank đồng thuận cho ngân hàng này sáp nhập với Mekong Bank, dự kiến, ngân hàng sau sáp nhập sẽ nằm trong top 5 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, số lượng ngân hàng sẽ giảm một nửa trong 3 năm tới, từ 35 ngân hàng sẽ xuống chỉ còn 14-17. Cuộc thanh lọc khốc liệt đang âm ỉ nóng.
Người đàn bà bước xuống từ chiếc xế sang bóng lộn đến dự phiên tòa xử chồng (vụ xử bầu Kiên ngày 16/4) trong trang phục quần bò, áo sơ mi trắng, đeo kính mát chả ai nghĩ đã ngoại tứ tuần.
Cuối tuần này và tuần tới, nhiều ngân hàng thương mại cùng tiến hành họp đại hội đồng cổ đông 2014. Nhiều kế hoạch, định hướng sáp nhập hoặc hợp nhất đã lần lượt được công bố.
Ngày 22/4 tới đây, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô” và “Cố ý làm trái” xảy ra tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Bị cáo Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines) và Mai Văn Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Vinalines) kêu oan không phạm tội “Tham ô tài sản” dù cả hai đều bị kết án tử hình về tội danh này. Dư luận thì hồi hộp liệu Dương Chí Dũng có còn “cửa” thoát án tử hình?
Bầu Kiên, từ ông trùm ngân hàng khét tiếng, trở thành phạm nhân đi dép tổ ong đứng trước vành móng ngựa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn giữ ánh mắt gườm gườm, sắc lạnh.
Là một phụ nữ nhan sắc và kín tiếng, vợ bầu Kiên, bà Đặng Ngọc Lan vẫn nắm vị trí quan trọng ở các ngân hàng: Thành viên HĐQT Vietbank, Phó ban Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Á Châu (ACB), sau khi chồng rơi vào vòng lao lý.
Về lý thuyết, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty cổ phần. Tuy nhiên, trong đa phần doanh nghiệp, cơ quan quyền lực này chỉ là một cái vỏ vô hồn và… bất lực.
Xuất hiện trước tòa sau gần hai năm trong tù, bầu Kiên gầy rộc, mái tóc bạc trắng. Ông có mặt tại tòa trong chiếc áo sơ-mi màu xanh lam kẻ sọc, quần âu xanh, đi dép tổ ong.
Sau 22 ngày bị tạm giữ, tiếp viên của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Nguyễn Bích Ngọc đã được chuyển sang Cục xuất nhập cảnh - chi nhánh Tokyo, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để về nước.
Hai mươi tháng bị khởi tố, ông Giá cho hay bị triệu tập tổng cộng 13 lần, không lần nào dưới ba tiếng, có lần kéo dài gần cả ngày, có lần “5 tiếng liền ngồi một chỗ”.
Trong phiên tòa xử bầu Kiên ngày 16/4, vợ ông - bà Đặng Ngọc Lan cũng đến tham dự và thu hút được sự chú ý của báo giới. Đằng sau những đại gia luôn có bóng dáng của người phụ nữ.
Phát biểu trong cuộc làm việc chiều ngày 16/4 về cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tổng giám đốc Vinalines Lê Anh Sơn nói doanh nghiệp này đang khẩn trương tổng hợp những tài sản không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp để sớm báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Từng là một CEO thành công và nổi tiếng nhất ngân hàng Việt Nam, trên cương vị TGD lâu năm, Lý Xuân Hải đã từng có nhiều ước mơ xa và đẹp cho cả ABC và riêng mình. Nhưng tất cả đã là giấc mộng tàn khi sa chân vào tù rồi ra trước vành móng ngựa.
Ngày 16/4, thông tin từ tập đoàn Besra cho biết: Từ tối ngày 14/4 đến thời điểm hiện nay, Công ty Vàng Phước Sơn (Phước Sơn, Quảng Nam) đã phải đóng cửa, ngừng hoạt động.