ĐTVN: “Ngọn lửa” Công Vinh và “ngòi nổ” Thành Lương

Thứ ba, 09/12/2014, 07:10
Trong một bài viết trên trang ESPN (Anh), Công Vinh và Thành Lương nhận được những lời ca ngợi hết mực sau chiến thắng của ĐT Việt Nam tại Malaysia.

Dưới con mắt nhiều người hâm mộ nước nhà, Văn Quyết được coi là người hùng của ĐT Việt Nam khi anh ghi dấu giày đậm nét ở cả hai bàn thắng. Trong khi theo phân tích của trang thể thao Goal.com phiên bản Malaysia, tiền vệ đánh chặn Nguyễn Huy Hùng mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 trên sân Shah Alam với khả năng tranh chấp, chuyền bóng tuyệt vời.

Tuy nhiên, bình luận về trận đấu, cây bút Kelvin Leong của hãng ESPN lại “xoáy” vào hai nhân vật khác của ĐT Việt Nam. Tiền đạo đội trưởngLê Công Vinh và Phạm Thành Lương, tiền vệ chạy cánh chính là những người gây ấn tượng nhất cho Kelvin Leong, dựa trên những đóng góp về mặt chiến thuật, tinh thần chiến đấu - yếu tố vô cùng quan trọng của ĐTVN thời HLV Miura.

“Ngọn lửa” Công Vinh

Theo dõi Công Vinh thi đấu ngay từ trận gặp Indonesia ở vòng bảng (vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn giúp ĐTVN vươn lên dẫn 2-1) cho tới thời điểm này của giải đấu, bất kỳ ai cũng thấy tiền đạo này đang tái hiện lại hình ảnh của anh 6 năm về trước – tỏa sáng trong chức vô địch AFF Cup duy nhất của ĐTVN.

 - 1

Thủ quân Công Vinh - "người thổi lửa" cho ĐT Việt Nam.

Với bàn nắm chặt, ngực ưỡn về phía trước, ánh mắt sắc như dao và sáng rực trong đêm mưa ở Shah Alam, đội trưởng của ĐT Việt Nam là người tạo nguồn cảm hứng thi đấu cho các đồng đội trên sân. Safig Rahim cũng đóng vai trò tương tự nhưng những cầu thủ còn lại của Malaysia lại không thật thoải mái.

HLV Dollah Salleh đã tin dùng nhiều cựu binh ở giải đấu lần này nhưng những Safee, Norshahrul, S. Kunalan, Firman Utina không còn giữ cảm hứng như bốn năm về trước. Khao khát chiến thắng của họ chỉ được thắp lên sau màn đả bại Singapore ở vòng bảng và nhanh chóng bị sức mạnh tinh thần của ĐTVN dập tắt.

ĐT Việt Nam giàu khao khát hơn hẳn Malaysia.Công Vinhchỉ là một trong số ít cựu binh được trọng dụng. Tuy nhiên tiền đạo này không chỉ phát huy kinh nghiệm ở từng pha bóng cụ thể mà còn luôn truyền cho các đồng đội nhiệt huyết trong suốt trận đấu. Công Vinh không ghi bàn nhưng đóng góp của anh ấy còn quan trọng hơn một bàn thắng.

“Ngòi nổ” Thành Lương

Trước khi bóng lăn, những mối nguy hiểm từ Thành Lương đã được cảnh báo. Muốn chặn ĐTVN, Malaysia phải “khóa chân” tiền vệ nhỏ con này nhưng đội chủ nhà không làm được điều đó. Hậu vệ phải Zubir Azmi đã nhiều lần biến thành gã hề bởi những pha xử lý biến hóa của Thành Lương.

Khác với những trận đấu trước, Thành Lương được xếp đá cánh phải thay Vũ Minh Tuấn (bị treo giò). Nhưng sự xáo trộn này ở hàng tiền vệ không làm thay đổi kết cấu lối chơi của ĐTVN và dù thể hiện bé nhỏ, Phạm Thành Lương vẫn chứng tỏ vai trò hàng đầu.

 - 2

Thành Lương (phải) có thể không cao nhưng tất cả đều phải ngước nhìn.

Chỉ mất 9 phút, anh ta đã khuấy đảo hàng thủ Malaysia với đường chuyền cho Công Vinh dứt điểm (trúng vị trí của thủ môn Che Mat). Sau khi ĐTVN bị thủng lưới, Thành Lương hối thúc các đồng đội vùng lên. Chính anh ta đã có pha đi bóng rồi chọc khe cho Văn Quyết dứt điểm, bóng bật ra và Võ Huy Toàn đá bồi thành công.

Thêm những pha bóng sau đó, Thành Lương tiếp tục cho thấy mình là “ngòi nổ” đáng sợ củaĐTVN. Sang hiệp hai, ông Miura quyết định rút Thành Lương ra sân vì lo sợ anh bị treo giò ở lượt về. Điều đó càng cho thấy đây là con bài không thể thiếu trong cách vận hành của ĐTVN.

Theo thống kê từ đầu mùa, Thành Lương đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 82,7% và là người tạt bóng nhiều nhất với 13 lần. Charyl Chappuis, Phil Younghusband và Văn Quyết đang là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” nhưng nếu duy trì phong độ ấn tượng của mình, Thành Lương đủ sức cạnh tranh phần thưởng cao quý này.

Theo Khám phá

Các tin cũ hơn