Hành trình “phú quý giật lùi” của Fernando Torres

Thứ hai, 29/12/2014, 15:59
Từ một ngôi sao, “sát thủ” hàng đầu thế giới ngày nào, Fernando Torres giờ chỉ còn là một tiền đạo… “chân gỗ” vô hại, bị đẩy đi cho mượn khắp nơi. Cùng nhìn lại hành trình “phú quý giật lùi” này của Torres.

Torres khởi nghiệp và bắt đầu thành danh từ Atletico Madrid, thi đấu cho CLB này từ 2000-2007 .

Ở Atletico Madrid, Torres thi đấu 244 trận, ghi 91 bàn thắng.

Trong màu áo đội tuyển, Torres ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha hạ Đức 1-0 trong trận chung kết EURO 2008.

Torres còn cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và giành thêm một chức vô địch EURO năm 2012 – giải đấu mà anh này là Vua phá lưới. Torres đã ghi tổng cộng 38 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Năm 2007, Torres chuyển đến Liverpool với giá khoảng 20 triệu bảng. Torres đã có những tháng ngày thể hiện phong độ rực sáng ở Liverpool, ghi 81 bàn/142 trận.

Năm 2010, Torres chuyến đến Chelsea với bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh là 50 triệu bảng.

Tuy vậy, sự nghiệp của tiền đạo này cũng xuống dốc kể từ đó, khi liên tục tịt ngòi. Sau 172 trận, Torres chỉ ghi được 45 bàn, có rất ít đóng góp cho đội bóng thành London.

Quá nản với Torres, Chelsea cho AC Milan mượn cầu thủ này (trong 2 năm) sau mùa bóng 2013-2014.

Tuy vậy, chỉ sau vài tháng ở AC Milan, chân sút đình đám một thời này vẫn tiếp tục thể hiện phong độ “chân gỗ”, sau 10 trận ghi được vỏn vẹn một bàn.

Torres tiếp tục được AC Milan đem cho Atletico Madrid mượn (trong 18 tháng). Thế là cầu thủ thất thế này trở lại CLB khởi nghiệp của mình sau 8 năm lưu lạc.

Theo Lao động

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn