Thua Indonesia, U23 Việt Nam tan giấc mộng vàng

Thứ tư, 30/11/-0001, 00:00
Trước sức ép quá lớn ở chảo lửa Bung Karno, U23 Việt Nam chỉ đứng vững đến phút 61, trước khi bị Patrich & Bonai xé toang mành lưới, chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

 

U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi bế tắc trước U23 Indonesia


Bóng chưa lăn, nhưng không khí tại chảo lửa Gelora Bung Karno đã nóng hầm hập khi gần 10 vạn chỗ ngồi được lèn kín bởi những CĐV cuồng nhiệt. U23 Indonesia hừng hực khát khao giành vinh quang trên sân nhà. Trong khi thầy trò Falko Goetz cũng quyết tâm lần đầu tiên giành HCV SEA Games.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã vào trận với khí thế cao vút. Chính vì thế, tốc độ nhanh chóng được đẩy lên chóng mặt. Trung vệ Lâm Anh Quang sớm phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Titus.

HLV Falko Goetz chỉ đạo các học trò đá rát và áp sát đối phương ngay từ khu vực giữa sân. Chính vì thế, các pha phối hợp ở tốc độ cao của U23 Indonesia vẫn chưa phát huy hiệu quả.

Phút 14, Maniani tạt vào từ bên cánh trái đưa bóng đến đúng vị trí Patrich, nhưng tiền đạo của U23 Indonesia lại xử lý lóng ngóng để cơ hội trôi qua. Ngay sau tình huống này, Maniani lao xuống như mũi tên bên cánh trái rối dứt điểm căng, nhưng Bửu Ngọc đã xuất sắc đẩy ra.


Áp lực về phía khung thành U23 Việt Nam bắt đầu tăng lên. Phút 19, Egi sút phạt từ cự ly 20m, bóng chạm hàng rào đổi hướng. Nhưng rất may cho đội bóng áo đỏ là Bửu Ngọc phản xạ kịp thời, bắt gọn.

Phút 22, trung vệ Anh Quang mắc lỗi để Patrich cướp được. Tuy nhiên, tiền đạo số 27 lại xử lý quá rườm rà và Hoàng Thịnh kịp lao về truy cản.

Trong quãng thời gian ngắn, U23 Indonesia liên tiếp có 2 cú nã pháo từ bên cánh trái, nhưng thủ thành Bửu Ngọc chơi quá xuất sắc, chặn đứng tất cả cơ hội của đội chủ nhà.

Sau hàng loạt pha bay lượn, Bửu Ngọc bị chấn thương ở vùng cổ. Anh tỏ ra rất đau khiến HLV Goetz chuẩn bị phương án đưa Tuấn Mạnh vào thay. Dẫu vậy, sau 5 phút được bác sĩ chăm sóc, thủ môn người Đồng Tháp đã có thể tiếp tục thi đấu.

 

Sự xuất sắc của Bửu Ngọc không giúp U23 VN tránh khỏi thất bại


Mãi đến phút 37, U23 Việt Nam mới có được cơ hội rõ rệt đầu tiên. Trọng Hoàng cướp được bóng từ giữa sân rồi tỉa khe cho Đình Tùng băng xuống. Đáng tiếc là cú dứt điểm từ góc hẹp của tiền đạo Thanh Hóa không thắng được thủ thành Meiga.

Những phút cuối hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng hơn, khi U23 Việt Nam phần nào khắc chế được lối tấn công ào ạt bên phía chủ nhà. Tuy thế, một mình Hoàng Thịnh càn quét ở giữa sân là chưa đủ. Thi thoảng, tuyến phòng ngự vẫn để lộ nhiều lỗ hổng giữa cặp trung vệ.

Ngay đầu hiệp hai, Huỳnh Phú để mất bóng cực kỳ nguy hiểm. Tận dụng thời cơ, Titus Bonai thoát xuống đối mặt Bửu Ngọc. Tuy nhiên, chân sút người Indonesia lại kết thúc cẩu thả ra ngoài.

Phút 55, sau quả ném biên của Ngọc Anh, Văn Quyết đã xử lý cực kỳ ngẫu hứng, loại bỏ 1 hậu vệ áo trắng rồi tung ra cú sút căng. Đáng tiếc là bóng tìm đến đúng vị trí của thủ thành Meiga.


Phút 61, U23 Indonesia được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách chừng 20m chếch bên cánh phải. Patrich bước lên quăng chân dứt điểm chìm, bóng bay xuyên qua hàng rào khiến Bửu Ngọc bất lực trong pha cản phá. 1-0 cho U23 Indonesia.

Nhằm gia tăng hỏa lực tấn công, tìm kiếm bàn gỡ, HLV Falko Goetz đã rút Hoàng Thịnh ra và tung Hoàng Thiên vào sân. Văn Thắng được kéo về đá ở trung tâm hàng tiền về.

Hoàng Đình Tùng có 2 cơ hội dứt điểm, nhưng anh lại xử lý quá nôn nóng. Phút 79, U23 Indonesia phản công thần tốc, Patrich vượt qua Lâm Anh Quang rồi sút sấm sét. Đáng khen cho Bửu Ngọc khi anh một lần nữa xuất sắc tung người cứu thua.


Quãng thời gian cuối trận, U23 Indonesia lùi thấp đội hình phòng ngự dày đặc. Chính vì thế, các học trò HLV Falko Goetz gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Loay hoay chưa tìm được bàn gỡ, U23 Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 89. Titus Bonai xử lý tinh tế đầu vòng cấm rồi kết thúc căng, bóng chạm chân Huỳnh Phú bay vòng qua tầm với của Bửu Ngọc. 2-0 nghiêng về Indonesia và dấu chấm hết cho thầy trò Falko Goetz!

Tan chảy trước sức ép trên chảo lửa Gelora Bung Karno, U23 Việt Nam nhận thất bại tâm phục khẩu phục. Ngày 21/11 (lúc 16h), đội bóng của Falko Goetz sẽ gặp lại U23 Myanmar trong trận tranh HCĐ. Còn U23 Indonesia quyết chiến với U23 Malaysia tại chung kết (lúc 19h).

Đội hình ra sân:

U23 Indonesia: Meiga, Lasut, Egi, Maniani, Gunawan, Hasim Kipuw, Andik Vermansiah, Diego, Titus, Patrich, Abdul Rahman.

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc, Văn Hoàn, Anh Quang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (Hoàng Thiên 68'), Thành Lương, Văn Quyết, Đình Tùng (Tuấn Anh 85').


(Theo VietnamNet)

Các tin mới hơn