Bà mẹ choáng nặng khi biết công việc của con trai

Thứ tư, 19/10/2016, 08:09
Vừa trở về sau chuyến ghé thăm nhà con trai, bà Jones thở dài. Chồng bà thấy thế sốt sắng hỏi:

- Tình hình sao rồi bà?

Bà Jones lắc đầu:

- Không có gì to tát cả!

Ông Jones hỏi tiếp:

- Thế cuối cùng bà biết con mình đang làm việc gì không? Hôm trước, tôi nghe nó bảo không nói chuyện điện thoại được vì đang làm trong môi trường ẩm thấp, nhiệt độ cao, phải tương tác với vật liệu bằng nhựa, sứ, nhôm,... và chịu áp lực làm việc rất lớn mà thấy lo cho con mình quá.

Bà Jones thở dài:

- Thì tôi cũng lo mới vội vã đón xe lên nhà nó đấy. Cuối cùng mới biết công việc nó tả thật ra chỉ là rửa bát đĩa bằng nước nóng mỗi ngày dưới sự giám sát của vợ nó mà thôi. Thử hỏi ông có bực không?

- !!!

Theo St

Các tin cũ hơn