Vợ bất ngờ trước niềm tự hào của ông chồng

Thứ tư, 19/10/2016, 08:11
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Mary bất ngờ khi thấy chồng mình đang ngây người ngắm con say ngủ trong nôi.

Mary nhận thấy trong ánh mắt ấy là bao nhiêu cảm xúc đan xen: tự hào, vui sướng, ngạc nhiên, đăm chiêu, lo lắng và có cả sự nghi ngờ. Cô nhẹ nhàng tiến đến vòng tay ôm chồng từ phía sau, dịu dàng hỏi:

- Anh yêu, anh đang nghĩ gì thế?

Chồng cô mỉm cười:

- Đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được chính mình đã tạo ra điều tuyệt vời này.

Mary cười hạnh phúc:

- Em cũng không thể tin được.

Chồng cô đưa tay vuốt nhẹ thành nôi thì thào:

- Thật quá tuyệt vời! Không có người đàn ông nào trên thế giới này có thể đóng được một chiếc nôi tuyệt hảo thế này với giá 67 đô la cả. Đến giờ anh vẫn cảm thấy khâm phục chính mình em ạ.

- !?!

Theo St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn