Hạnh phúc vì được trộm viếng thăm

Thứ hai, 31/10/2016, 08:24
Tý than thở với cô em gái xinh xắn khóa dưới:

- Tháng trước anh đi xem bói, ông thầy bói bảo tháng này anh gặp hạn, chắc chắn sẽ bị mất trộm một khoản cực kỳ lớn.

Cô gái an ủi:

- Mấy lời bói toán không đáng tin đâu. Anh đừng lo lắng quá.

Tý gật gù:

- Thật ra thì từ lúc nghe thế anh lo đến mức đứng ngồi không yên luôn. Cho đến mấy ngày nay khi tên trộm ấy xuất hiện rồi thì anh nhẹ nhõm hẳn.

Cô em gái nghe vậy tròn mắt:

- Sao lạ thế? Trộm đến mà anh lại vui mừng đến thế sao?

Tý mỉm cười cầm tay em gái nhỏ, dịu dàng nói:

- Bị một tên trộm xinh đẹp, đáng yêu như em đánh cắp trái tim là điều khiến anh hạnh phúc nhất trên đời.

- !?!

Theo St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn