"Của quý" quá khủng nên bị nhầm là... vũ khí

Thứ tư, 18/07/2012, 14:04
Một người đàn ông đã gặp rắc rối với nhân viên an ninh tại sân bay vì "cậu nhỏ" của anh có kích thước quá "khủng".

>> Người đàn ông có "của quý" nặng 45 kg sống ra sao?
>> Người đàn ông có “của quý” 45kg từ chối phẫu thuật 
>> Nhật : Đãi khách món ăn từ… ‘của quý’
>> Những người đàn ông có "của quý" đáng kinh ngạc

Mới đây, anh Jonah Falcon, người đàn ông sở hữu “cái ấy” lớn nhất thế giới đã gặp một tình huống hài hước tại sân bay. Nhân viên an ninh đã nhầm lẫn "của quý" của anh là… vũ khí.

Người đàn ông 41 tuổi này cho biết, sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ. Khi anh làm thủ tục, hệ thống “mắt đại bàng” trong khâu kiểm tra an ninh đã phát hiện sự bất thường trên cơ thể Jonah. Nhân viên sân bay cho rằng, anh đang cố giấu “vật chứng” để buôn lậu ma túy hoặc vũ khí bí mật.
 



Vì "cậu nhỏ" của Jonah Falcon quá to, nhân viên an ninh đã nhầm lẫn
tưởng rằng đó là... vũ khí anh giấu trong quần

 

Tuy nhiên, khi các vệ sĩ đến kiểm tra, họ đã không tìm thấy bất cứ điều bất thường nào. Jonah nói: “Thậm chí họ còn rắc bột để thử phản ứng của vũ khí cháy nổ trên người tôi. Tôi thấy điều đó thật thú vị”.
 
Các quan chức tại Cục Quản lý An ninh Giao thông vận tải San Francisco đã không có bình luận nào về vụ việc.

Được biết, Jonah Falcon hiện đang giữ kỷ lục người đàn ông có dương vật lớn nhất thế giới mặc dù Sách Kỷ lục Guinness không có hạng mục này. Ở trạng thái bình thường, “cậu nhỏ” của anh có độ dài 22,86cm, còn khi cương cứng con số này là…34,29cm.
 



Kích cỡ "cái ấy" của Jonah lên tới 34,29cm khi cương cứng

 

Theo Kenh14

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn