Bé 3 tuổi gọi điện đi cấp cứu

Thứ hai, 30/07/2012, 10:59
Một bé gái 3 tuổi ở New Zealand tự mình gọi điện thoại cấp cứu khẩn cấp khi bị khó thở vì mẹ bé không thể nói chuyện được.

>> Chạy theo xe cấp cứu
>> Rụng tim nhìn bé gái 5 tuổi bơi cùng cá mập
>> Chú cáo mê mẩn tiếng hát của bé gái 
>> Anh: Bé gái 10 tuổi lên eBay bán đấu giá bà nội 
 



Ảnh minh họa
 

Theo báo Dominion Post của New Zealand, nhân viên trực điện thoại của Trung tâm Cấp cứu Miễn phí Wellington bất ngờ khi nghe tiếng của bé Lina Aiono-Te Tau vừa nói vừa ho. 

Jordan Lane, nhân viên nhận cuộc gọi, cho biết khi ông yêu cầu nói chuyện với mẹ của bé thì ông được biết rằng bà ấy bị điếc và không thể nói chuyện. Cô bé nói với ông rằng bé đang bị khó thở.

Cuối cùng, ông Lane có thể liên lạc với người mẹ bằng cách nhắn tin và xác nhận nơi ở của 2mẹ con.

Aiono-Te Tau là người gọi điện thoại khẩn cấp trẻ nhất tới Trung tâm Cấp cứu Miễn phí Wellington. Cô bé được đưa đến Bệnh viện Wellington để chữa ho và nhiễm khuẩn.

 

Theo Thanhnien

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn