Chuyện ngang trái của một gia đình vừa khóc đám ma, vừa lo đám cưới

Thứ sáu, 04/04/2014, 10:27
Vừa lo xong hậu sự cho đứa con trai xấu số chết oan. Cả gia đình và dòng họ lại tất bật lao vào chuẩn bị đám cưới cho đứa con trai khác.

Lo tang cho đứa con trai bị đâm chết chưa xong, gia đình đã phải tất bật chuẩn bị đám cưới cho đứa con trai khác (Ảnh minh họa)

Lo tang cho đứa con trai bị đâm chết chưa xong, gia đình đã phải tất bật chuẩn bị đám cưới cho đứa con trai khác (Ảnh minh họa)

“Đại sứ hòa giải” mất mạng

Vào lúc 0h15 ngày 19/3/2014, tại tiệm massage Đệ Nhất thuộc khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ đã xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng. Khi đang cố gắng giảng hòa giúp bạn trong một vụ xích mích, Đoàn Thanh Nam (SN 1986) đã bất ngờ bị hai anh em Trần Thanh Tâm (SN 1993) và Trần Thanh Hiền (SN 1985, ngụ cùng phường Phước Thới) đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, hai thủ phạm không biết rằng nạn nhân đã chết nên vẫn bình thản về nhà tổ chức tiệc nhậu. Đến 2h sáng cùng ngày, Tâm và Hiền bị công an ập đến bắt giữ tại nhà riêng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả được xác định là do mâu thuẫn tiền bạc. Đêm đó, nạn nhân cùng một số bạn bè đến quán cháo ở đối diện tiệm massage để ăn khuya và uống rượu. Trong lúc đang ăn uống thì Tâm đang làm bảo vệ tại quán massage này cũng sang quán cháo để mua rượu. Giữa Tâm và bạn của Nam vốn mâu thuẫn về tiền bạc nên khi gặp nhau, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Sang cho rằng bạn của Nam chính là người lấy trộm một triệu đồng của em trai mình. Được những người ngồi cùng bàn khuyên giải, cả hai mới ngừng đôi co. Tâm trở về tiệm massage, gọi điện cho anh trai đến tìm cách trả thù.

Tiệc nhậu kéo dài đến quá nửa đêm thì bạn của Nam quyết định đi tìm gặp Tâm để “nói chuyện phải trái”. Nạn nhân Nam lo sợ có chuyện không hay xảy ra nên đi theo khuyên ngăn. “Trước lúc anh Nam đi, còn dặn dò mấy anh em ngồi nhậu chung là không được đi cùng. Chỉ để một mình anh ấy đi theo để ngăn cản”, một nhân chứng kể lại.

Khi Nam và bạn vừa bước qua, bất ngờ bị Tâm cùng anh trai “mai phục” tấn công bất ngờ, vác gạch đánh liên tiếp vào đầu. Hai nạn nhân đều không kịp trở tay, đành ôm đầu chịu trận. “Cuộc chiến” chưa dừng lại ở đó khi hàng chục người ở trong tiệm massage cũng lao ra tấn công Nam và bạn. Nhìn thấy “chiến hữu” của mình bị đánh đập không thương tiếc, nhóm bạn của Nam ở bên kia đường cũng chạy đến giải vây. Không còn kịp nữa, Nam và bạn đã phải hứng chịu những nhát dao đoạt mạng từ anh em Tâm.

Một nhân chứng kể lại:  “Do lớn tuổi nên tôi rất khó ngủ. Đêm đó, tôi đang ngồi xem vô tuyến thì nghe tiếng kêu cứu ngoài đường. Khi tôi ra xem thì thấy một thanh niên gục tại chỗ, gần quán massage Đệ Nhất. Một thanh niên khác chạy tới cây xăng đối diện cũng gục xuống. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, phần vì già cả, phần vì là phụ nữ nên tôi chỉ dám đứng xa quan sát, không dám tiến lại gần. Sau đó, người dân xung quanh cùng với người qua đường đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu”.

Do bị nhiều vết đâm chí mạng, nạn nhân Nam đã chết trên đường đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 14 nhát dao, trong đó hai nhát trúng tim, hai nhát vào mặt. Bạn của Nam cũng bị thương khá nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ.

Chuyện ngang trái của một gia đình vừa khóc đám ma, vừa lo đám cưới

Cảnh vừa đám ma, vừa đám cưới của gia đình khiến ai nấy đều chua xót (Ảnh minh họa)

Khóc từ đám ma khóc ra đám cưới

Không khí tang thương, ảm đảm là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tìm đến nhà nạn nhân. Trước đó, trong khi mọi người trong nhà này đang chuẩn bị làm lễ cưới của người con cả (SN 1983), thì cái chết đột ngột của cậu con út như một tiếng sét xé tan cuộc sống yên bình. Mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn, niềm vui ngày cưới chưa kịp tới thì nỗi buồn của đám tang đã phủ kín. Ngày cưới đã cận kề, không thể nào hoãn lại được. Bất đắc dĩ, trong vòng vài ngày, từ ngày 19 - 23/3, cả gia đình và dòng họ phải cuống cuồng lo làm ma chay, chôn cất cho đứa con út xấu số, vừa phải chuẩn bị tiệc tùng làm đám cưới cho người con trai lớn.

Đôi mắt đỏ hoe sau nhiều đêm mất ngủ, ông Đoàn Văn Việt (SN 1966), cha của nạn nhân chia sẻ:  “Những ngày qua như một cơn ác mộng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước mắt chưa thôi rơi vì cái chết của con út, đã phải gắng cười gượng để làm đám cưới cho thằng lớn. Ngày cưới, bà con, họ hàng tới dự mà có người rơi nước mắt. Thật không còn gì ngang trái bằng”.

Vợ chồng ông Việt sinh được hai người con trai. Dù không được học hành nhiều nhưng cả hai người con trai đều có chí làm ăn, không chơi bời phá phách. Nhờ có vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách phóng khoáng, ăn nói lại dễ mến nên nạn nhân được nhiều cô gái đem lòng thương mến. Năm 2007, anh lập gia đình, vợ chồng dắt díu nhau lên TP.HCM lập nghiệp, mở một cửa hàng nhỏ tại chợ đầu mối buôn bán các loại hoa. Nhận thấy lời lãi không được bao nhiêu, nhân tiện anh trai sắp lấy vợ, nạn nhân trở về quê dự tính sau đám cưới của anh, sẽ cùng anh bàn bạc, chung vốn tìm hướng làm ăn mới. Không ngờ tai họa ập xuống.

“Nó tính đám cưới của tôi xong, anh em hùn vốn, lên Đà Lạt mua rau củ về bán lại kiếm lời. Tôi đồng ý, nó có vẻ rất háo hức. Vậy mà tôi chưa kịp cưới vợ, người ta đã giết chết em tôi”, anh trai nạn nhân nghẹn ngào.

Người nhà nạn nhân tha thứ, mẹ thủ phạm vẫn sợ “bị trả thù”

Theo trình bày của cha nạn nhân, từ hôm xảy ra vụ việc, phía gia đình hung thủ chưa một lần tới thăm hỏi, hay thắp một nén nhang cho đứa con xấu số của ông. Tỏ vẻ là một người khoan dung và hiểu biết, ông chia sẻ: “Mọi chuyện đã xảy ra rồi, tại con cái mà cha mẹ phải mang tội. Nếu cứ oán thù nhau thì đến bao giờ mới hết. Tôi chỉ mong rằng gia đình hung thủ tới thăm viếng. Họ thắp một nén nhang cho con trai tôi, an ủi tinh thần gia đình tôi. Như thế là đủ. Chuyện hành vi gây tội của con trai họ, sẽ có pháp luật phân xử”.

PV đã tìm đến nhà hung thủ để “chuyển tiếp” lời nhắn nhủ này. Trong căn nhà xập xệ, bà Bùi Thị Lý (SN 1962, mẹ của hai thủ phạm) vẻ buồn bã: “Chồng tôi đã đi làm xa, tôi lại bị bệnh thấp khớp. Hơn một năm nay tôi không đi lại được nên gánh nặng gia đình trút lên vai chồng tôi. Mấy lần tôi cũng kêu ông ấy sang thắp nhang, thăm hỏi gia đình người ta. Nhưng sợ bị trả thù, nên ông ấy kêu từ từ cho gia đình bên ấy nguôi nguôi rồi hãy tính. Từ hôm bữa tới bây giờ, cứ nghe tiếng xe máy tới hay có người hỏi thăm là vợ chồng tôi lại thấy hồi hộp. Chưa sang thắp nhang cho người ta được, vợ chồng tôi cũng thấy bứt rứt lương tâm lắm”.

Vợ chồng bà Lý sinh được năm người con, bốn trai, một gái, tất cả đã lập gia đình. Do hoàn cảnh nghèo khó nên những đứa con của bà đều mù chữ vì không ai được đến lớp. Cuộc sống của cả năm đứa con cũng không mấy thuận hòa. Vợ chồng bà không có ruộng đất, cả Hiền và Tâm đều không có việc làm ổn định, có người mướn thì đi làm, nếu không thì lại la cà, tụ tập nhậu nhẹt. Hiền đã có con gái 10 tuổi nhưng vợ chồng ly dị nhau cách đây vài năm. Riêng Tâm vừa cưới vợ năm trước.

Trước thảm cảnh hai con trai cùng lúc vướng vòng tù tội, người mẹ thổn thức: “Vợ thằng Tâm đang có bầu sắp đến kỳ sinh nở thì nó lại bị bắt thế này. Đã thế mẹ vợ của nó còn tuyên bố khi con gái sinh con xong sẽ đem đi cho chứ không nuôi nổi. Bây giờ tôi cũng không biết thế nào nữa. Đến ngày ra tòa, rồi tiền đền bù cho gia đình bên kia, tôi biết lấy đâu ra trả thay cho con?”. Bà hướng ánh mắt xa xăm, tự trách mình đã thiếu sự quan tâm con, hay trách cái nghèo – sự thất học đẩy hai con mình đến vòng lầm lỗi?

Theo Pháp luật và Thời đại

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích