Bị truy bắt, 'cướp bay' điên cuồng chống trả công an

Thứ ba, 15/04/2014, 10:50
Với bản tính liều lĩnh và manh động, Tuấn lập tức tung đòn chống trả lực lượng truy bắt một cách điên cuồng. Phải nhờ đến sự hỗ trợ tích cực của người dân, lực lượng công an mới khống chế và bắt gọn được đối tượng này.

Hôm 14/4, thượng tá Đặng Ngọc Sơn - Trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt nóng tên cướp táo tợn điên cuồng chống trả công an sau khi gây án. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993), ngụ xã Điền Lộc, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế).

Tên cướp liều lĩnh Nguyễn Anh Tuấn.

Tang vật vụ cướp.

Trước đó, tối 13/4, khi đang chở nhau bằng xe máy tại ngã ba Huỳnh Thúc Kháng - Mai Thúc Loan (TP.Huế), chị Nguyễn Thị Phương Minh (SN 1989, ngụ 4/235 Bà Triệu, TP.Huế) và bà Lê Thị Dự (SN 1955, ngụ xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) bị Tuấn tiếp cận rồi cướp giật túi xách (bên trong có 36 triệu đồng, một điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị khác).

Sau khi gây án, Tuấn điều khiển xe máy phóng bạt mạng trên đường nhằm nhanh chóng tẩu thoát. Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, lực lượng Công an TP.Huế đang làm nhiệm vụ gần đó lập tức vào cuộc truy bắt Tuấn.

Sau khi truy đuổi Tuấn qua rất nhiều tuyến đường như Đào Duy Anh, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Chí Thanh, Cao Bá Quát…, lực lượng công an mới tiếp cận được hắn. Lúc này, các chiến sĩ công an lập tức lao vào dùng các đòn nghiệp vụ quật ngã Tuấn.

Song với bản tính liều lĩnh, manh động, Tuấn lập tức tung đòn chống trả lực lượng truy bắt một cách điên cuồng. Sau đó, phải nhờ đến sự hỗ trợ tích cực của người dân, lực lượng công an mới khống chế và bắt gọn được đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai mình từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và mới ra tù. Tối 13/4, sau khi xem chương trình Lễ hội đường phố Festival Huế 2014, Tuấn điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên nhiều tuyến đường của TP.Huế để rình cơ hội ra tay cướp giật tài sản kiếm tiền chơi bời.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn