Ôtô cháy ngùn ngụt, tài xế bồng khách tháo chạy

Thứ hai, 18/08/2014, 15:10
Sáng nay, ôtô Mercedes chở 12 bệnh nhân chạy trên đường Trường Chinh, quận 12, TP.HCM bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.
Lửa bao trùm chiếc xe 16 chỗ. Ảnh: Độc giả cung cấp.

Lửa bao trùm chiếc xe 16 chỗ. Ảnh: Độc giả cung cấp.

9h, anh Phạm Minh Quang (40 tuổi, quê Tây Ninh) lái xe 16 chỗ hiệu Mercedes chạy hợp đồng đưa đón bệnh nhân tại các bệnh viện ở TP.HCM về Tây Ninh. Khi chạy trên đường Trường Chinh, cách ngã tư An Sương khoảng 100 m (quận 12), tài xế phát hiện trước đầu xe có khói bốc lên kèm theo mùi khét.

Anh Quang liền tấp xe vào lề đường, mở cửa bế nhiều hành khách là bệnh nhân từ 50 tuổi đến 60 tuổi ra khỏi xe. Nhiều đồ đạc cũng được chuyển ra ngoài trước khi ngọn lửa bốc lên.

Xe bị cháy rụi hoàn toàn. Ảnh: An Nhơn

Xe bị cháy rụi hoàn toàn. Ảnh: An Nhơn

Anh Quang nhanh chóng lấy bình chữa cháy mini trên xe dập lửa, nhiều người đi đường cùng lao vào hỗ trợ nhưng bất thành. Lửa cháy hừng hực kèm theo cột khói đen bốc cao đánh bật mọi người ra xa, tránh nguy hiểm. Giao thông qua khu vực ùn tắc.

Cảnh sát PCCC quận 12 có mặt ngay sau đó, phun nước xối xả vào ôtô. Lửa được dập tắt hoàn toàn sau 20 phút. Không có thương vong về người, song xe khách 16 chỗ bị cháy rụi, trơ khung sắt.

Theo tài xế Quang, sáng nay, anh đón 12 hành khách đi khám bệnh tại một số bệnh viện trong thành phố. Đến 8h, anh xuất phát về lại Tây Ninh thì gặp nạn. Sau vụ hỏa hoạn, toàn bộ hành khách được chuyển sang một xe khác tiếp tục về Tây Ninh. "Toàn bộ giấy tờ xe và đồ cá nhân của tôi bị cháy hết rồi", anh Quang cho biết.

Những băng ghế trên xe cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn

Những băng ghế trên xe cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn

Đến 11h cùng ngày ôtô gặp nạn vẫn nằm ở hiện trường. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích