Kinh hoàng anh ruột đâm em trai nhiều nhát rồi cướp tài sản

Thứ sáu, 22/08/2014, 09:07
Nhờ em trai chở đi xin việc, nhưng khi xe qua đoạn đường vắng thì Tâm rút dao đâm Lý nhiều nhát vào cổ, lưng rồi cướp xe, vàng tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, vài ngày nay, Nguyễn Văn Tâm (SN 1993, ngụ Tánh Linh, Bình Thuận) đi làm thuê ở địa phương khác trở về nhà. Đêm 20/8, Tâm gọi điện cho em trai của mình là  Lý (SN 1994) để nhờ chở đi TP.Phan Thiết kiếm việc làm.

Ảnh minh họa

Khi Lý điều khiển xe qua đoạn đường vắng thuộc địa bàn xã Gia Huynh (huyện Tánh Linh) thì Tâm rút dao tấn công em trai, cướp sợi dây chuyền vàng và chiếc xe máy rồi bỏ trốn.

Người dân địa phương phát hiện Lý khi anh đang cố gắng kêu cứu trong tình trạng bê bết máu, nhiều vết thương ở cổ và trên lưng. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại huyện Tánh Linh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Lý đã được chuyển đi TP.HCM điều trị.

Nhận được tin báo, công an huyện Tánh Linh khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ. Đến 18h ngày 21/8, công an bắt giữ Tâm khi anh ta đang lẩn trốn tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai ). Công an đang di lý Tâm về Tánh Linh để điều tra.

Theo Zing

Các tin cũ hơn