Đoạt mạng bạn chỉ vì... một lời chào

Thứ năm, 08/01/2015, 10:40
Ngày 7/1, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao hai đối tượng Vũ Đức Thịnh (19 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp) và Vũ Hoàng Thái Hòa (ngụ phường 13, quận Gò Vấp) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP điều tra xử lý về hành vi “giết người” theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa.

Trước đó khoảng 16h30’ ngày 3/1, Thịnh ngồi ăn mỳ tại một con đường thuộc phường 16, quận Gò Vấp thì Nguyễn Trọng Đại (20 tuổi, ngụ Gò Vấp) cũng vào ăn mỳ. Do từng học chung với nhau nên Thịnh lên tiếng: “Lâu ngày không gặp, thấy tao mày không chào mày!”. Do bị hỏi sốc, Đại tát Thịnh và dùng ghế đánh vào đầu Thịnh rồi bỏ đi.

Bị đánh đau, Thịnh về nhà rủ Hòa cầm theo một con dao tự chế dài hơn 50cm đi tìm Đại. Lúc này Đại cùng D.T.A.Đ (19 tuổi, ngụ quận 12), N.Q.V (20 tuổi, ngụ Gò Vấp) đang ngồi trước số nhà 702/45/27 đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, phát hiện Thịnh và Hòa nên xông ra đánh.

Thịnh dùng dao đánh trả nhưng bị nhóm của Đại tước dao nên Thịnh chạy vào một quán ốc lấy một con dao Thái Lan đâm trúng Đại nhiều nhát rồi vứt con dao bỏ chạy. Đại được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng không qua khỏi.

Khi nghe tin Đại chết, Thịnh và Hòa đã đến Công an quận Gò Vấp tự thú.

Theo CAND

Các tin cũ hơn