Trùm giang hồ Sài Gòn nuôi heo để tạo vỏ bọc điều hành casino

Thứ ba, 12/05/2015, 07:47
Mang trong mình bệnh AIDS, Nguyễn Hoàng Kiệt tuyên bố gác kiếm, sống bằng nghề nuôi heo, song cảnh sát cho đây là cách trùm giang hồ che mắt cơ quan điều tra việc làm chủ sòng bạc.  

Ngày 11/5, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự 10 nghi can - trong băng nhóm do Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu Đĩ, 43 tuổi) cầm đầu - về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Cu-Di-ok-3010-1431353932.jpg

Kiệt tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, Kiệt vốn là dân giang hồ có máu mặt tại khu vực quận Bình Thạnh từ nhiều năm nay. Mang nhiều tiền án, tiền sự và là cháu của bà trùm nổi tiếng khu Sở Thùng (nơi nhiều giang hồ cộm cán tụ tập từ hàng chục năm nay), Cu Đĩ được đánh giá là rất liều lĩnh. Ông ta từng nhiều lần ra mặt dàn xếp các cuộc tranh giành lãnh địa nên có rất nhiều đàn em nể phục.

Thời gian gần đây Kiệt tuyên bố "rửa tay gác kiếm" do mang trong mình căn bệnh AIDS. Từ đó, người ta thấy trùm giang hồ sống bằng nghề nuôi heo. Ông ta cũng xây một nhà tang lễ trên khu đất nằm dưới chân cầu Rạch Lăng (quận Bình Thạnh) để làm nơi khâm liệm cho những người chết vì bệnh AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thượng uý Duy Ngọc - Đội phó Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh -đây chỉ là chiêu che mắt cơ quan điều tra bởi thời gian này Kiệt âm thầm điều hành sòng bạc tại địa phương. Với kinh nghiệm giang hồ, Cu Đĩ chọn mảnh đất rộng 2.000m2 trong con hẻm ngoằn ngoèo có nhiều đường thông nhau, xung quanh là rất nhiều kênh rạch và chỉ duy nhất một lối vào.

cacdanem-2526-1431347327.jpg

9 nghi can khác có vai trò tổ chức trong sòng bạc

Để tránh bị phát hiện, Kiệt rải đàn em cảnh giới ở nhiều tầng, gắn nhiều camera theo dõi. Mỗi khi có người lạ lại gần khu vực đều bị phát hiện, hăm doạ. "Cảnh sát đã nắm được hoạt động của Kiệt và lên phương án triệt phá từ năm 2013. Tuy nhiên, khi chúng tôi có mặt chúng lập tức khoá cổng để những người bên trong thủ tiêu tang vật", thượng uý Ngọc chia sẻ.

Một số đàn em của Cu Đĩ bị điều tra, song tất cả đều thực hiện nguyên tắc "3 không", nghĩa là không nghe, không thấy và không biết. Vì cái oai của Kiệt nên nhiều người dù biết hành vi phạm pháp của ông ta cũng không dám tố cáo, những tên đàn em càng không khai.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động của băng nhóm Kiệt, chuyên án triệt phá được thành lập dưới sự chỉ đạo của Công an TP.HCM. Chiều 9/5, hơn 200 cảnh sát huy động cả chó nghiệp vụ bất ngờ bao vây con hẻm 384 Phan Văn Trị, phường 13 (quận Bình Thạnh). Trinh sát được rải khắp các con hẻm xung quanh, tạo thành vòng đai cô lập. Cùng lúc, nhóm cảnh sát hình sự khác tiếp cận, vô hiệu hoá các camera an ninh.

Cảnh sát phải dùng kìm cộng lực phá khoá cổng vào sòng bạc, nổ súng trấn áp. Các con bạc vùng chạy nhưng đều bị trinh sát đón lõng ở những ngả đường thoát thân. Ngoài 2 mã tấu và kiếm Nhật của trùm giang hồ, nhà chức trách đã thu giữ 4.000 USD, hơn 125 triệu đồng, 60 điện thoại, gần 80 xe máy và lượng lớn dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Theo điều tra, sòng bạc của Kiệt được bao bọc bằng lưới B40, che bạt giống như trường gà ở Campuchia. Bên trong luôn có hàng chục người sát phạt tại 2 sòng tài xỉu, đá gà và được phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ tại chỗ. Cứ mỗi tiếng, Kiệt thu xâu 3 triệu đồng.

Ngoài những người bị tạm giữ hình sự, Công an Bình Thạnh đã sàng lọc được hơn 20 người có dấu hiệu hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang mở rộng chuyên án và điều tra về đường dây cho vay nặng lãi trong sòng bạc.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn