Án mạng kinh hoàng, 1 người chết, 2 nguy kịch

Thứ tư, 07/10/2015, 09:40
Vừa vào quán, một người bàng hoàng khi phát hiện 1 tài xế chết trên vũng máu, cạnh đó là 2 mẹ con chủ quán cũng đang nguy kịch.
Lực lượng công an bảo vệ hiện trường.

Tối 6-10, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết công an tỉnh đang tập trung hàng trăm cán bộ, chiến sĩ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày tại quán ăn của bà Hạnh (thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Do bị thương quá nặng, mẹ con bà Hạnh phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, một người vào quán bà Hạnh lấy thức ăn thừa cho heo thì phát hiện người đàn ông có tên thường gọi là Ba (làm nghề lái xe) đã bị chém chết. Cạnh đó, bà Hạnh cùng con gái (học lớp 8) bị chém trọng thương, nằm trên vũng máu.

Ngay sau đó, người dân đã đưa mẹ con bà Hạnh đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo. Do vết thương quá nặng, mẹ con bà Hạnh đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn