Kho hương bốc cháy lúc nửa đêm, cả phố náo loạn

Thứ sáu, 23/10/2015, 09:15
Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ một nhà làm nghề sản xuất hương rồi sau đó lan rộng, khiến người dân cả khu phố Thọ Hạc ở Thanh Hóa bị một phen hoảng loạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm khuya khiến cả phố Thọ Hạc ở Thanh Hóa được một phen hoảng loạn

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/10, tại số nhà 37, đường Thọ Hạc, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin từ nhiều người dân sống quanh ngôi nhà cho biết, vào khoảng thời gian trên họ thấy mùi hương bốc lên nồng nặc kèm theo khói nghi ngút. Khi họ chạy ra đường thì thấy lửa bốc cháy từ ngôi nhà số 37.

Lực lượng chữa cháy rất vất vả để tiếp cận hiện trường dập lửa

Lúc này, mọi người mới tri hô hàng xóm lao vào dập lửa, tuy nhiên do hàng hương là đồ dễ cháy nên ngọn lửa đã ngoài tầm kiểm soát, bốc cao cháy cả đường dây điện khiến cả phố mất điện.

Sự việc nhanh chóng được báo tới cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa, đơn vị này đã điều 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Tuy nhiên, do ngõ phố chật hẹp, cộng với việc ngôi nhà toàn chứa các vật liệu dễ cháy, đặc biệt là số lượng lớn mùn cưa để trong kho cháy âm ỉ nên tới 1 giờ sáng ngày 23/10, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Đến 1 giờ sáng ngày 23/10, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại và nguyên nhân xảy ra cháy, tuy nhiên vụ cháy cũng khiến cả phố Thọ Hạc được một phen hoảng hồn.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn