3 lần 'cầm mạng' giá 300 triệu để đánh bạc

Thứ ba, 05/04/2016, 09:18
Tân 3 lần sang Campuchia "cầm mạng" với giá 100 triệu/lần để đánh bạc nhưng thua cháy túi. Trốn về Việt Nam, anh ta mượn xe máy của bạn rồi chiếm đoạt.  

Ngày 4/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường (Long An) hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lý Nhật Tân (31 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường) tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 30/12/2015, anh này gặp Huỳnh Anh Kiệt (20 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường) rủ đi uống cà phê, bàn chuyện làm ăn nhưng Kiệt từ chối.

Tân nói mượn xe máy BKS 62U1-010.22 của Kiệt để chạy vào cửa khẩu Bình Hiệp chở bạn gái. Lấy chìa khóa cùng giấy tờ, Tân đem bán xe đánh bạc, sau đó trốn khỏi nơi cư trú.

Lý Nhật Tân. Ảnh: H.Hải

Đến 31/12/2015, Tân vẫn không đem xe tới trả nên anh Kiệt đến công an trình báo sự việc. Công an thị xã Kiến Tường vận động gia đình và người thân đưa Tân ra đầu thú. Đến ngày 8/3, thanh niên này trình diện tại cơ quan điều tra.

Tân khai nhận, sau khi lấy xe của Kiệt, anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt nên lái qua Campuchia cầm cố đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng tháng 5/2015, Tân sang casino tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Kiến Tường, Long An) chơi bạc rồi "cầm mạng" 100 triệu đồng, gia đình phải đem tiền sang chuộc.

Vài tuần sau, con bạc này lại sang nước bạn chơi rồi thua tiếp, lại "cầm mạng" 100 triệu đồng. Lần này, cha mẹ anh ta vay mượn mang sang chuộc con về .

Khoảng 2 tháng sau, Tân lại đi đánh bạc thua hết tiền và lại “cầm mạng”. Gia đình không còn tiền chuộc nên Tân bị giam giữ nhiều ngày, sau đó chủ nợ bắt anh ta đi làm trừ nợ. Lợi dụng sơ hở, anh ta chạy qua biên giới trốn về Việt Nam.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích