Thích làm người mẫu ảnh, nhiều cô gái trẻ dính bẫy lưu manh

Thứ sáu, 22/07/2016, 08:58
Đánh trúng tâm lý thích nổi tiếng của các cô gái, Sơn đã chiếm đoạt được nhiều tài sản đáng giá, lên đến hơn 567 triệu đồng.

Sau một thời gian chờ kết quả giám định tâm thần, ngày 21/7, TAND TP.Hà Nội đã mở lại phiên xử sơ thẩm đối với Phạm Hồng Sơn (sinh năm 1980, trú ở tổ 12, Khu 4, phường Hà Lầm, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là hàng loạt thiếu nữ “sành điệu” sống tại Hà Nội.

Tài liệu truy tố cùng lời khai của bị cáo thể hiện, Phạm Hồng Sơn là người không nghề nghiệp và sống “dặt dẹo” tại thủ đô. Để có tiền ăn tiêu hàng ngày, Sơn nghĩ ra “độc chiêu” là làm quen, rồi gạ gẫm các thiếu nữ làm người mẫu ảnh để chiếm đoạt tài sản của họ.

Một trong các lần phạm tội của Sơn là sáng 9/10/2013. Thời điểm đó, Sơn đi xe máy trên phố Huế thì gặp chị Lê Vân An (sinh năm 1992, ở quận Đống Đa, Hà Nội) “cưỡi” chiếc xe máy Piagio LX màu trắng đi cùng chiều phía trước. Bám theo “con mồi” một đoạn đường, Sơn quyết định tấn công.

Nhiếp ảnh gia rởm Phạm Hồng Sơn tại phiên tòa xét xử.

Sơn từ từ áp sát và bắt chuyện với chị An. Sau vài câu tào lao, Sơn nói với cô gái đi đường rằng mình là nhiếp ảnh gia đang hành nghề tại một ảnh viện lớn ở Hà Nội. Trước khi chia tay thiếu nữ, Sơn làm ra vẻ đang cần gấp một người mẫu ảnh và mời chị An đến thử tạo dáng.

Khoảng 9h30 cùng ngày, Sơn gọi điện cho chị An và hẹn gặp nhau tại công ty của Sơn, ở tòa nhà Vincom ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Đúng hẹn, cô gái nhẹ dạ hí hửng đến gặp nhiếp ảnh gia tại một quán cà phê.

Ngồi nói chuyện ít phút, Sơn lấy lý do đi taxi đến quán nên bảo chị An đưa chìa khóa xe máy để Sơn chở về công ty. Chở cô gái “sành điệu” đến chân tòa nhà Vincom, Sơn còn mượn luôn chiếc iPhone 5 của thiếu nữ để liên lạc với người cùng công ty.

Nhưng ngay sau khi phóng xe máy và cầm chiếc điện thoại đắt tiền của bị hại xuống tầng hầm tòa nhà, Sơn lập tức “biến mất” theo cửa ra phía sau. Lừa được tài sản của cô gái nhẹ dạ, Sơn tháo biển xe máy vứt đi, rồi mang về Quảng Ninh tiêu thụ. Chiếc iPhone 5 của chị An sau đó cũng bị kẻ lừa đảo bán với giá 9 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn tự nhận là nhiếp ảnh gia của một ảnh viện lớn ở thủ đô, giữa tháng 4/2013, Sơn còn “giăng bẫy” chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1992, ở quận Ba Đình) khi hứa hẹn sẽ trả công từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi lần chụp ảnh mẫu. Lần phạm tội đó, Sơn đang điều khiển xe máy trên phố Trần Thái Tông thì nhìn thấy chị Nhung đi chiếc Honda SH phía trước.

Lân la làm quen, Sơn “dẻo miệng” nhanh chóng có được số điện thoại của cô gái này. Sáng 3/5/2013, Sơn gọi điện hẹn gặp chị Nhung tại Khách sạn Daewoo vào 11h30 cùng ngày. Gặp nhau tại đây, Sơn tỏ ra là người “ga-lăng” khi bảo cô gái ở quận Ba Đình đưa xe máy cho hắn đi gửi hộ.

Tưởng Sơn là người đàng hoàng và là nhiếp ảnh gia thật nên chị Nhung cứ yên tâm đứng đợi ở bên ngoài. Tuy nhiên, cô gái thích làm người mẫu ảnh đã bị gã lưu manh chiếm đoạt mất chiếc xe máy SH, điện thoại iPhone 4, giấy tờ tùy thân cùng 12 triệu đồng trong cốp xe.

Ngoài 2 cô gái nêu trên, từ tháng 6/2012 đến tháng 10/2013, Sơn còn lừa đảo chiếm đoạt được 7 chiếc xe máy cùng 5 chiếc điện thoại và máy tính đắt tiền của 7 nạn nhân khác với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 567 triệu đồng. Điều đặc biệt là hầu hết các nạn nhân đều được liệt vào hàng “hot girl”.

Quá trình xét xử, nhiếp ảnh gia rởm thành khẩn khai nhận thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt “hot girl” 9X. Kết quả giám định tâm thần đối với bị cáo cho thấy, Sơn chỉ bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi ở thể nhẹ. Về nhân thân, nhiếp ảnh gia rởm từng 2 lần bị các tòa án quy kết về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Cướp giật tài sản.

Khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Hồng Sơn 12 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Tổng hợp hình phạt với bản án 2 năm tù (hưởng án treo) về tội “Cướp tài sản” của TAND quận Hoàn Kiếm vào năm 2009, bị cáo Sơn phải chấp hành chung là 14 năm tù giam.

Liên quan đến các hành vi phạm tội nêu trên của nhiếp ảnh gia rởm, Bùi Mạnh Hưởng (sinh năm 1979, ở phố Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) và Tạ Văn Chinh (sinh năm 1990, trú tại xóm Mới, xã Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình) cũng đã lần lượt bị kết án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Tên các nạn nhân đã thay đổi

Theo An Ninh Thủ Đô

Các tin cũ hơn