Mang 1,5kg ma túy vào VN, người nước ngoài thoát án tử

Thứ tư, 17/08/2016, 09:02
Sau khi vận chuyển gần 1,5kg cocain qua sân bay Tân Sơn Nhất, Mazon bị tuyên án tử hình. Sau đó, cô ta kháng cáo và được giảm án xuống chung thân.

Ngày 16/8, TAND cấp cao tại TP.HCM xét phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án từ tử hình xuống chung thân với Donna Buenagua Mazon (41 tuổi, quốc tịch Phillippines) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mazon tại tòa cấp cao. Ảnh: Thu Thảo.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2013, Mazon quen biết với Pricious Rudica (không rõ lai lịch) và được người này thuê đi nước ngoài mang đồ về Philippines. Tất cả chi phí đều do Rudica chi trả, ngoài ra Mazon còn được trả công 3.000 USD/mỗi chuyến hàng thành công.

Đến 11/12/2013, Mazon bay từ Phillippines vào Việt Nam, sau đó bay tiếp sang Brazil. Ngày 30/12/2013, Rudica gọi điện cho Mazon đi gặp một người đàn ông da đen (không rõ lai lịch) nhận một cặp táp đem về Việt Nam.

Tối 31/12/2013, Mazon nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua kiểm tra hành lý, hải quan sân bay phát hiện cặp táp của vị khách nước ngoài chứa gần 1,5kg ma túy nên đã bắt giữ và chuyển giao cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Theo Zing

Các tin cũ hơn