Vụ lật xe kinh hoàng tại Hà Tĩnh: Mẹ lấy thân che cho con

Thứ tư, 12/04/2017, 14:40
Vào thời điểm xe khách gặp nạn, trên xe có một em bé khoảng 3 tuổi. Người mẹ đã lấy thân mình che cho con khi chiếc xe lật nhào trên quốc lộ.  

Sơ cứu nạn nhân ở hiện trường.

Vào 11h hôm nay (12/4), trên tuyến QL 1A đoạn qua địa phận xóm 5, xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ lật xe khách nghiêm trọng.

Ông Hoàng Minh Việt, Phó trưởng ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 7 người khác bị thương nặng. Một số hành khách khác bị thương nhẹ.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm kể trên, xe khách BKS 17B – 07702 chạy hướng Bình Phước – Thái Bình với tốc độ cao trên QL 1A đoạn qua địa phận Hà Tĩnh. Khi đến khu vực xóm 5, xã Xuân Lĩnh, chiếc xe bất ngờ nổ lốp, đâm vào dải phân cách rồi lật nhào.

Tại hiện trường, chiếc xe khách nát bét. Khoảng 50m dải phân cách bị đâm văng khắp đường.

Nạn nhân Phạm Thị Búp (SN 1942 trú tại xã Thái Hồng (Thái Thụy – Thái Bình) kể lại: “Tôi thấy xe đâm về phía bên trái và phát ra tiếng nổ lớn. Trên xe lúc đó có một em bé khoảng 3 tuổi ngồi cùng mẹ. Khi xe gặp nạn, người mẹ lấy thân che cho con. Được biết, người mẹ bị thương rất nặng, còn em bé chỉ bị xây xát”.

Sau vụ tai nạn, em bé bị sốc tinh thần

Em bé sau đó được Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam điều xe cấp cứu cùng với lực lượng y tế đưa về bệnh viện huyện để kiểm tra.

Sau đó, em bé được Hội phụ nữ địa phương chăm sóc, chờ người nhà đến đón.

Hiện tại, nạn nhân nhí này bị sốc tinh thần. Ai hỏi em cũng lắc đầu không nói.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn