Đang cưỡng chế căn nhà án ngữ quốc lộ 51B

Thứ năm, 29/06/2017, 10:35
Căn nhà án ngữ quốc lộ 51B suốt 10 năm qua đang bị cưỡng chế tháo dỡ sáng nay 29-6.

Căn nhà của bà Na án ngữ quốc lộ 51B suốt 10 năm qua

Các đơn vị chức năng triển khai việc cưỡng chế căn nhà án ngữ quốc lộ 51B

Sáng sớm 29-6, chính quyền và các ban ngành chức năng TP.Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế căn nhà 401/2/6 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

Công an đã phân luồng giao thông để tạo thông thoáng cho việc cưỡng chế.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, có hàng trăm người cùng nhiều phương tiện tham gia cưỡng chế. Do bà Na không chịu di dời nên chính quyền phải đưa vật dụng trong gia đình ra khỏi nhà bằng cách đóng gói, lập danh sách, biên bản.

Theo quan sát, cả bà Nà và chồng đều có mặt tại buổi cưỡng chế và không có phản ứng gì. Trong khi đó, hàng trăm người dân đứng phía đối diện để theo dõi.

Căn nhà của bà Bùi Thị Na (giáo viên Trường tiểu học Trương Công Định, TP.Vũng Tàu) thuộc diện phải giải tỏa của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 51B, nay là đường 2-9.

Căn nhà này án ngữ trên quốc lộ 51B suốt 10 năm, từ khi dự án khởi động từ 2007 đến nay, gây khó khăn, cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị.

Trong khi hàng trăm hộ dân khác đã bàn giao mặt bằng để làm đường, nhà bà Na cứ nại ra những lý do về hành chính của chính quyền để không chịu bàn giao mặt bằng.

Ngày 12-6, chính quyền tổ chức đối thoại lần cuối cùng với gia đình ba Na nhưng bà không tham dự. Từ ngày 12-6 đến 29-6, bà Na không thay đổi ý kiến nên chính quyền phải cưỡng chế.

PV ghi nhận cảnh cưỡng chế đầu buổi sáng căn nhà 10 năm án ngữ quốc lộ 51B:

Cắt khung sắt trên nhà bà Na

Bồn nước trên nóc nhà bà Na đang được tháo dỡ

Di chuyển đồ đạc trong nhà bà Na ra ngoài

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích