Vụ nổ trước nhà dân khiến một người chết: 'Tôi nghi có ai đặt mìn'

Thứ ba, 14/11/2017, 09:55
Sau vụ nổ cướp đi sinh mạng của bà Dần, người dân xung quanh vẫn chưa hết hoang mang, lo sợ và đặt nhiều nghi vấn vụ nổ có thể do mìn tự chế gây ra.    

Chiều 13/11, thi thể bà Vũ Thị Dần (67 tuổi, ngụ phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) được đưa về nhà sau khi cơ quan công an hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Nhiều người thân và hàng xóm đã có mặt để chia buồn cùng gia đình người xấu số.

Không khí xung quanh khu phố nhỏ ở phường Chùa Hang (TP.Thái Nguyên) trở nên yên lặng hơn mọi ngày.

Thi thể bà Dần được đưa về nhà để lo hậu sự. Ảnh: A.D.

Nhớ lại thời điểm nghe tiếng nổ lúc rạng sáng, chị Nguyễn Thị Hiền (người dân sống gần nhà bà Dần), cho biết chị đang ở trong nhà thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. Chạy ra ngoài kiểm tra, chị phát hiện căn nhà của bà Dần bị hư hỏng.

“Tôi chạy đến hiện trường thì thấy bà Dần bị thương nặng ở vùng mặt và chân. Quá hoảng sợ, tôi không dám nhìn vào hiện trường”, chị Hiền nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Hùng (đã đổi tên, sống đối diện gần nhà bà Dần) cho biết khoảng 6h30, bà Dần mở cửa cho cháu ngoại đi học. Khi 2 bà cháu ra ngoài thì bà Dần quay vào nhà để lấy thêm đồ. Lúc này, tiếng nổ lớn phát ra làm bà tử vong, cháu bị thương.

“Tiếng nổ lớn làm hàng xóm tỉnh dậy, mọi người chạy ra đứng kín khu vực nhà bà Dần và ai cũng hoảng loạn, lo sợ. Tôi nghĩ vụ nổ có thể do ai đó đặt mìn tự chế trước cửa nhà bà Dần. Cửa kính một số nhà kế bên bị vỡ vụn”, ông Hùng chia sẻ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ. Ảnh: Nguyên Thanh Tình.

Theo tổ trưởng tổ dân phố số 8 (phường Chùa Hang, Thái Nguyên) bà Dần là người hiền lành, thường hỏi thăm, giúp đỡ mọi người nên được hàng xóm quý mến. Bà chưa từng mâu thuẫn với ai. Vụ việc xảy ra làm người dân sống quanh khu vực trở nên hoảng sợ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết đơn vị đang huy động lực lượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc ở TP.Thái Nguyên kèm status: “Cài mìn ngoài cửa, sáng ra mở cửa 1 người chết! Nhà Đối diện quán cafe 820, lúc 6h sáng nhé”.

Theo lãnh đạo phường, nạn nhân Dần sống cùng con cháu. Gia đình này bán hàng ăn sáng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn