Cận Tết, trộm cướp rất liều lĩnh!

Thứ ba, 13/02/2018, 10:18
Vào dịp cuối năm, các băng nhóm trộm cắp, cướp giật rất manh động, ra tay như chỗ không người nên người dân cần phải đề phòng.

Ngang nhiên đập tủ cướp vàng

Đến ngày 13-2, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang truy bắt đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng Kim Thành Dĩ An (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) vào tối 4-2. Hình ảnh tên cướp bị camera tiệm vàng ghi lại cho thấy nghi can là nam thanh niên cao khoảng 1,65m, một thân một mình đi đến trước tiệm vàng bằng chiếc xe tay ga hiệu Nouvo.

Hắn đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, một tay cầm dao uy hiếp chủ tiệm, tay còn lại cầm búa đập tủ kiếng. Kiếng vỡ, hắn vứt búa, hốt vàng. Theo camera, tên cướp xuất hiện và biến mất khỏi tiệm vàng trong vòng 15 giây. Gã thu được "chiến lợi phẩm" là một nắm vàng (gồm nhiều vòng simen, đồ nữ trang), ước tính khoảng 2,7-2,8 lượng.

Tên cướp táo tợn đập tủ kính lấy vàng trước mặt chủ tiệm.

Công an thị xã Dĩ An cho biết trước đó đã khuyến cáo nên sử dụng tủ kiếng cường lực thay vì kiếng trong dễ vỡ và cần có bảo vệ nhưng tiệm vàng này không làm theo. Theo nhận định của một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, những ngày cận Tết, tội phạm rất liều lĩnh. Chúng có thể "làm một cú lớn" như cướp tiệm vàng, cướp ngân hàng hoặc đột nhập biệt thư để lấy tài sản… Vì vậy, người dân phải đề cao cảnh giác. Riêng các tiệm vàng không chỉ trang bị camera mà cần thuê bảo vệ, tăng cường người nhà cùng trông coi. Những tiệm vàng nhỏ ở vùng vắng vẻ nên hạn chế mở cửa kinh doanh quá khuya.

Trong khi vụ cướp tiệm vàng ở thị xã Dĩ An chưa biết hung thủ là ai thì sáng 5-2, tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương lại xảy ra một vụ trộm liều lĩnh. Theo đó, khoảng 8 giờ, hai tên trộm thản nhiên vào nhà khiêng chiếc két sắt ra khỏi cửa bất chấp chủ nhà đang nằm trong phòng.

Chiếc két sắt nhà chị Thơ được trộm bỏ lại để thoát thân.

Chủ nhà là chị Nguyễn Ngọc Tâm Thơ kể lúc đó chị đang nằm trong phòng ngủ thì nghe tiếng động lớn. Chị dậy thì thấy 2 thanh niên đang loay hoay khiêng két sắt đặt lên chiếc xe máy của họ. Chị Thơ hô hoán. Lúc này, để thoát thân, kẻ trộm buộc lòng vứt két sắt lại, rồ ga bỏ chạy.

Phức tạp chợ đầu mối, tàng trữ "hàng nóng"

Trung tá Huỳnh Văn Dư - Trưởng Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM -  cho biết trong và sau Tết Nguyên đán 2018, Công an phường Tam Bình thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm nóng phức tạp về tội phạm trong khu vực chợ đầu mối và địa bàn lân cận. Ngoài việc phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28), Công an TP, công an phường còn kết hợp với lực lượng công an quận tổ chức tuyên truyền về phương thức hoạt động của các đối tượng trong dịp Tết, đặc biệt là tội phạm lừa đảo, trộm cắp để tiểu thương đề phòng.

"Do thời điểm Tết, số lượng hàng hóa tập trung chợ đầu mối rất nhiều nên phức tạp về các loại tội phạm" - trung tá Dư thông tin.

Theo trung tá Dư, thời gian qua, tổ công tác Công an phường Tam Bình thường xuyên tuần tra xung quanh khu vực chợ đầu mối như cây xăng, quán cà phê… nơi các đối tượng thường trà trộn vào đám đông để móc túi, trộm cắp tài sản. Tổ công tác phát hiện một số đối tượng có hành vi sử dụng ma túy liền đưa về trụ sở làm việc. Qua phân loại, phường đã giao 3 đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 2 đối tượng đưa vào diện quản lý đặc biệt tại địa phương.

Tổ công tác Công an phường Tam Bình trong 1 lần kiểm tra chợ đầu mối.

Đặc biệt mới đây, qua theo dõi, Công an phường còn bắt 3 đối tượng truy nã đang lẩn trốn dưới vỏ bọc là công nhân bốc vác trong chợ đầu mối.

Theo Công an quận Thủ Đức, do địa phương giáp ranh với tỉnh Bình Dương và tập trung đông dân nhập cư nên phức tạp về các loại tội phạm. Mới đây, Công an quận Thủ Đức bắt giữ Lê Hồng Khanh (SN 1977, quê tỉnh Nam Định, sống lanh thang) - một đối tượng nằm trong băng nhóm móc túi trên Quốc lộ 1 (giáp ranh giữa quận Thủ Đức và tỉnh Bình Dương).

Khoảng 9 giờ ngày 5-2, Khanh đón xe buýt tuyến số 33 đi trên Quốc lộ 1 về hướng bến xe An Sương. Đang ngồi trên xe, Khanh phát hiện chị T.T.H (SN 1983, quê tỉnh Hà Tĩnh) để sơ hở chiếc điện thoại phía sau túi quần nên tiếp cận. Khi xe buýt đến trước địa chỉ số 18/2C (Quốc lộ 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức), Khanh áp sát móc túi lấy chiếc điện thoại của chị H. rồi xuống xe bỏ đi.

Chị H. nghi ngờ liền tri hô thì Khanh nhanh chóng lên xe một thanh niên (chưa rõ lai lịch) bỏ chạy. Tuy nhiên, Khanh đã bị lực lượng công an phối hợp với người dân bắt giữ ngay sau đó.

Lê Hồng Khanh tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-2, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an tuần tra tại khu vực vòng xoay cầu Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì phát hiện 1 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra hành chính.

Qua khám xét ba lô và cốp xe đối tượng, công an phát hiện số lượng lớn "hàng nóng" gồm: Súng, đạn, roi điện, mã tấu… Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức). Từ lời khai này, công an bắt giữ thêm Lê Tấn Sỹ (SN 1993, quê Quảng Nam) là nhân viên giao hàng cho Bảo.

Đẩy mạnh trấn áp tội phạm

Trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong 15 ngày gần đây, lực lượng chức năng đã làm rõ 12 vụ phạm pháp hình sự; thu hồi 4 xe máy, 4 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng tiền và tài sản khác trị giá 15,6 triệu đồng để trả lại cho người bị hại. Ngoài ra, lực lượng công an cũng bắt 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy…

Tại tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Biên Hoà, yêu cầu cơ quan chức năng thành phố đảm bảo cho người dân đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, an toàn. Ông Dũng nhấn mạnh: "Cần phải đẩy mạnh tăng cường các kế hoạch theo dõi, trấn áp tội phạm trước Tết bởi tại địa bàn diễn biến về an ninh trật tự luôn phức tạp".

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn