Án mạng chấn động miền quê: Nghịch tử giết cha

Thứ hai, 06/08/2018, 13:16
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nghịch tử Nguyễn Khải dùng dụng cụ sóc rơm đâm chết cha ruột, gây ra vụ án chấn động miền quê.

Nguyễn Khải đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để tiếp tục điều tra

Sáng 6.8, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang phối hợp với Công an H.Phú Vang tạm giữ Nguyễn Khải (29 tuổi) để tiếp tục điều tra vụ án mạng  làm ông Nguyễn Văn Toàn (55 tuổi, cùng trú thôn Khê Xá, xã Phú Lương, H.PHú Vang, Thừa Thiên - Huế), cha ruột Khải, tử vong.

Theo điều tra ban đầu, ông Toàn sống chung với Khải và hai cha con thường nảy sinh mâu thuẫn. Trưa 5.8, Khải hỏi cuộn dây điện, ông Toàn bảo không biết thì cả hai cãi nhau. Khải lấy dụng cụ dùng để sóc rơm (một đầu bằng sắt nhọn - PV) rượt đuổi ông Toàn.

Bị con trai rượt đuổi, ông Toàn bỏ chạy. Khải quay về nhà ngồi nghỉ rồi tiếp tục cầm dụng cụ sóc rơm đi tìm cha để đánh.

Gặp ông Toàn ngay trước nhà, Khải dùng dụng cụ sóc rơm đâm vào ngực ông Toàn, sau đó hai cha con vật lộn và cùng rơi xuống mương nước. Khải dùng một thanh tre kẹp cổ ông Toàn cho đến khi nạn nhân bất động thì bỏ lên bờ ngồi. Sau đó, Khải quay về nhà tắm rửa.

Đến khoảng 14 giờ 30 ngày 5.8, khi chị Nguyễn Thị Khánh, em ruột của Khải, đến hỏi cha đâu thì Khải cho biết mình đã giết cha. Lúc này, chị Khánh cùng người thân đi tìm và phát hiện ông Toàn chết dưới mương nước trước nhà.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Toàn chết do ngạt nước và trên cơ thể có nhiều vết trầy xước.

Lời khai ban đầu của Khai khớp với lời khai các nhân chứng cùng với diễn biến vụ việc và tài liệu, tang vật mà cơ quan điều tra thu thập được.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn