Người chết, kẻ vào tù vì … trời mưa

Thứ năm, 19/07/2012, 16:47
Nhảy vào can ngăn đánh nhau, bị quơ tay trúng mặt, Bùi Thanh Sang (SN 1987, ngụ tỉnh Bến Tre) đã cùng với bạn dồn đánh nạn nhân đến chết. Nguyên nhân chỉ vì … trời mưa.

>> Giết người vì nợ vài trăm nghìn
>> 9X giết người trong đám cưới để cứu bạn
>> Vĩnh Long: Giết người chỉ vì...con gà
>> An Giang: Game thủ giết người

TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm ngày 19/7 đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại, giảm án còn 14 năm tù giam đối với Bùi Thanh Sang (án sơ thẩm 15 năm) về tội “giết người”.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Việt Thái (SN 1987, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) bị cấp sơ thẩm xử phạt 15 năm tù cùng về tội “giết người” và không có kháng cáo.
 



Nhờ có nhân thân tốt, Bùi Thanh Sang được giảm án

 

Khoảng 19h30 ngày 2/12/2011, sau khi dự tiệc cưới, Phạm Văn Phon cùng với Đoàn Thị Mỹ Trinh và một số người bạn khác ra về. Cùng về với nhóm của Phon còn có nhóm thanh niên khác, trong đó có Bùi Thanh Sang và Nguyễn Việt Thái.

Đi được một đoạn, do trời mưa nên đường trơn trượt, Thái bị trượt chân, mất thăng bằng, quơ tay trúng lưng Trinh. Trinh la lên, Phon quay lại đỡ kịp nên Trinh may mắn không té.

Sau đó, Phon dùng đèn điện thoại rọi vào mặt Thái dẫn đến cự cãi giữa hai bên. Lời qua tiếng lại, Thái dùng tay đánh Phon nhiều cái.

Lúc này, Sang nhảy vào can ngăn thì bị Phon quơ tay trúng mặt nên tức giận, cùng với Thái vừa đánh vừa dồn ép Phon vào khu vực cống chứa nước. Tại đây, cả hai tiếp tục tấn công nạn nhân đến gục ngã mới chịu bỏ đi.

Phon được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi do vết thương quá nặng. Hai giờ sáng ngày hôm sau, Sang và Phon đến công an xã đầu thú.

Xét thấy Sang có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng, đã khắc phục hậu quả, quan tâm đến gia đình người bị hại, đồng thời, đại diện hợp pháp của người bị hại cũng có đơn xin giảm án nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

 

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn