Nghi án bé gái bị bố và dì ghẻ đánh gãy xương sườn

Thứ năm, 31/10/2013, 23:59
Trên người nhằng nhịt những vết bầm tím, đa chấn thương, xương sườn số 6 bị gãy, bé gái 6 tuổi ở Hải  Dương cho biết bị bố đẻ và dì ghẻ dùng roi đánh và cào cấu vào cổ.

Sáng 31/10, nhiều người tập trung ở gia đình ông Nguyễn Doãn Tròn ở huyện Kinh Môn, Hải Dương, ông nội của một bé gái 6 tuổi. Bé được cho là bị bố đẻ và dì ghẻ đánh đa chấn thương, gãy xương sườn, thậm chí mang đi vứt ở gần nghĩa trang trong đêm tối.

chau-be-ds-7503-1383229725.jpg

Bé gái và những vết tích từ trận đòn được cho là từ cha và mẹ kế. Ảnh: Bá Đô

Sau 4 ngày bị đánh, thân thể bé gái vẫn bầm tím ở phần mông, nhằng nhịt những vết roi, trên cổ có nhiều vết cào cấu. Người dân sống quanh khu vực đều cho biết "chưa hết bàng hoàng về sự việc" và lên án hành vi của người bố và dì ghẻ cháu bé.

Cầm tờ giấy  xét nghiệm của bệnh viện Đa khoa Kinh Môn cho thấy cháu nội bị gãy xương sườn, mắt ông Tròn đỏ hoe. "Khổ thân cháu tôi, nó còn nhỏ đã hiểu gì đâu mà bố mẹ nó đánh đập đến mức thế này. Mấy đêm vừa rồi nó liên tục khóc và kêu đau. Không ai ngủ yên giấc vì thương cháu", ông Tròn nghèn nghẹn.

Theo ông nội bé gái, anh Nguyễn Doãn Thắng lấy vợ  từ năm 2006, sinh được bé gái này. Tuy nhiên đến năm 2010 vợ chồng anh này ly hôn. Không lâu sau Thắng dọn về nhà chị Ngô Thị Huệ (đã có một con riêng) và hai người chung sống từ đó.

Ba tháng nay anh Thắng đón con gái riêng về nuôi. Nhiều lần khi gia đình ông Tròn biết việc vợ chồng anh này đánh cháu bé, muốn đón về nuôi nhưng anh Thắng không đồng ý.

"Nó nói rằng đấy con của nó. Muốn đánh, giết như nào là quyền của nó. Nó có trách nhiệm phải nuôi dạy con bé nên mọi người không phải lo. Nhiều lần gia đình đến thăm nhưng mẹ kế của cháu không muốn cho gặp, bảo cháu chạy  đi nơi khác. Thương cháu vì sống trong cảnh dì ghẻ con chồng, chúng tôi muốn đón về nhưng cháu bảo 'về mẹ đánh chết nên cháu không dám theo ông bà'", ông Tròn nói.

Ông Tròn cho biết thêm, sau khi phát hiện cháu bị đánh bầm tím, mọi người hỏi thì bé gái nói "bị bố đánh roi vào mông, mẹ bóp cổ, rồi có lúc cho vào bao tải và mang ra ao dọa dìm xuống nước".

"Nó nhỏ bé như thế này mà đã phải chịu sự hành hạ như vậy thì không thể chấp nhận được. Ai làm thì người đó phải chịu tội trước pháp luật", ông Tròn thẳng thắn nói.

Nói về nguyên nhân dẫn đến những trận đòn của cháu bé, bà Nguyễn Thị Đinh (vợ ông Tròn) cho rằng, có thể do bố mẹ cháu  bị áp lực do bé học hành không tốt, không nghe lời. "Hơn nữa bố nó đi làm một  mình nuôi 4 miệng ăn. Nào là 'con anh, con em, con chúng ta' nên mệt mỏi. Khi về nghe vợ phàn kêu ca về con nên thằng Thắng đã bực tức mà đánh cháu", bà Đinh nói.

Tường trình của mẹ kế

Trong ngôi nhà chỉ rộng hơn 10m2 lợp mái tôn nằm lọt thỏm giữa hai ngôi nhà mái bằng, chị Ngô Thị Huệ bồng bé gái 8 tháng tuổi (con riêng của chị và anh Thắng) không tỏ vẻ bất ngờ khi có người hỏi về việc bị cho là "tra tấn" con chồng đến nhập viện. Giọng nhỏ nhẹ, chị này phủ nhận thông tin cho rằng đã "bóp cổ, dìm xuống ao và đưa ra nghĩa địa để đe dọa cháu bé”.

"Bố cháu chỉ dùng roi mây đánh vào mông", chị Huệ nói.

Theo bà Vũ Thị Đắc, nhà ở gần khu nghĩa trang, tối 13/10, anh Thắng bảo con học bài nhưng cháu không nghe nên đánh. Bị con cãi lại, anh này cho bé ngồi lên xe máy doạ chở vào gần khu nghĩa trang Núi Nọc nhưng đã để con trước cổng nhà bà Đắc, cách nghĩa trang chừng 20m. Sau đó, anh Thắng về bảo vợ vào đón bé.

"Tôi trông thấy con bé ở ngoài cổng khoảng lúc 21h30. Lúc đó con bé mặc bộ quần áo hồng, không có biểu hiện bị thương hay bẩn quần áo. Tôi định đưa về nhà thì thấy mẹ ghẻ cháu đi tới đón. Sự việc chỉ có thế thôi, cha mẹ cháu không ác độc như người ta đồn thổi đâu”, bà Đắc nói.

Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Văn Mẫn, chủ tịch xã sở tại, cho biết khi nhận được thông tin cháu bé bị "tra tấn" đã cho triệu tập bố mẹ cháu lên làm việc. Vợ chồng anh Thắng chỉ thừa nhận hành vi dùng roi mây đánh vào mông vì con gái không nghe lời, chểnh mảng trong việc học hành. Vợ chồng anh này cho rằng không có việc cho con vào bao tải mang vứt ngoài nghĩa trang, mà chỉ chở đến gần khu vực nghĩa trang để doạ.

"Tuy nhiên, nếu bố mẹ cháu nói dùng roi mây đánh làm gãy xương sườn thì không chính xác. Để làm được điều ấy thì phải dùng một vật rất lớn, tác động mạnh", ông Mẫn nhận định. Từng làm trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em suốt 14 năm ở xã, ông Mẫn cho biết "lời của trẻ con rất đáng tin" nên cần xem xét thật kỹ vì chính cháu bé bảo bị bố mẹ nhiều lần đánh vào mông, vào người, bị  bóp cổ và dọa dìm xuống ao…

"Đến trưa  nay, sau khi xã hoàn chỉnh hồ sơ về vụ việc, xã đã giao toàn bộ cho công an huyện Kinh Môn để điều tra giải quyết. Anh Thắng cũng bị công an triệu tập để điều tra làm rõ", ông Mẫn cho biết thêm.

di-ghe-2017-1383229726.jpg
Chị Huệ, mẹ kế của em bé 6 tuổi: "Bố cháu chỉ dùng roi mây đánh vào mông". Ảnh: Bá Đô

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu (Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn), người  trực tiếp xét nghiệm cho bé gái này cho biết, sáng 29/10, cháu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, mông có nhiều vết bầm tím, cổ có nhều vết cào cấu, thâm tím, đặc biệt xương sườn số 6 bị gãy. Nhận định đây là trường hợp phức tạp, bệnh viện cho bé gái uống giảm đau và tư vấn gia đình nên chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh điều trị kịp thời. "Tuy nhiên, ông bà nội cháu xin đưa về để ra công an xã trình báo việc cháu bị hành hạ nên chúng tôi cho cháu về", bác sĩ Hiếu nói.

Theo nhận định của bác sĩ Hiếu, với trường hợp của cháu bé phải mất 3 - 4 tuần mới có thể bình phục và xương sườn có thể liền lại được. Hiện nay sức khỏe của bé vẫn bình thường, song gia đình cần điều trị dứt điểm để tránh những dị tật cho  cháu sau này.

Theo VNE

Các tin cũ hơn